-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
23/06/2024 22:58Nữ hành khách kiện hãng hàng không Mỹ vì bị sàm sỡ nhưng hãng không giúp đỡ còn đổ lỗi ngược
Sự việc được phản ánh xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Dallas-Fort Worth đến Chicago vào ngày 29/10 năm ngoái. Nạn nhân là Gretchen Stelter (42 tuổi), khi đó đang ngồi ở khoang hạng thương gia trên chuyến bay trở về từ Mexico sau chuyến du lịch cùng bạn bè. Ban đầu, người đàn ông ngồi cạnh cô bắt chuyện và Stelter chỉ lịch sự trò chuyện xã giao. Tuy nhiên, người đàn ông này càng lúc càng say xỉn và bắt đầu có những lời lẽ khiếm nhã với Stelter.

Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi người đàn ông liên tục có những hành động động chạm và cố gắng hôn Stelter. "Nói thật là tôi thấy mình bị mắc kẹt", Stelter chia sẻ với tờ Chicago Tribune, "Tôi ngồi ghế 3A, còn ông ta ngồi 3B. Cách duy nhất để tôi rời khỏi chỗ ngồi là phải có ai đó giúp đỡ hoặc phải trèo qua người ông ta, điều đó đồng nghĩa với việc ông ta có thể chạm vào người tôi một cách dễ dàng".
Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án Illinois vào ngày 22/5, Stelter cho biết người đàn ông này đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm và quấy rối cô. Hắn ta còn buông lời khiếm nhã về việc muốn quan hệ tình dục với cô.
Đỉnh điểm của sự việc là khi Stelter cố gắng đổi chỗ với một hành khách khác sau khi thấy cô không thoải mái, người đàn ông này đã chạm vào mông cô. "Tôi hơi bị sốc vì không ai giúp đỡ mình", Stelter nói, "Tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại và trở thành một người nhỏ bé nhất có thể vì tôi không muốn bị động chạm nữa".
Điều đáng nói là, theo đơn kiện, hai tiếp viên hàng không đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có bất kỳ hành động nào để giúp đỡ Stelter. Họ chỉ đưa ra lời cảnh báo với người đàn ông kia là không được chạm vào những hành khách khác. "Anh ta bỏ đi và để yên cho kẻ tấn công tôi với ly rượu còn lại và cả chai vodka vẫn còn trên bàn", đơn kiện cho biết.
Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát đã phải đưa người đàn ông này ra khỏi máy bay vì hắn "quá say để có thể di chuyển một cách an toàn". Stelter đã ký vào đơn khiếu nại chống lại người đàn ông này và đang liên lạc với FBI. Danh tính của người đàn ông này không được tiết lộ trong đơn kiện và hiện chưa rõ người này có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không.
Không dừng lại ở đó, Stelter cho biết cô đã bị nhân viên tại cửa khẩu "khiển trách và đổ lỗi" sau sự việc. Họ nói rằng cô đã không làm đủ để ngăn chặn hành vi của người đàn ông kia. Stelter sau đó đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên hãng hàng không American Airlines.
Tuy nhiên, thay vì nhận được lời xin lỗi, Stelter lại bị chính nhân viên của American Airlines quát mắng và đổ lỗi. "Sau khi tôi giải thích rằng tôi đã báo cáo hành vi của người đàn ông kia cho tiếp viên hàng không nhưng họ không có bất kỳ hành động nào, nhân viên của American Airlines đã hét vào mặt và đổ lỗi cho tôi về sự việc, khiến tôi bật khóc", đơn kiện nêu rõ.
Mặc dù sau đó Stelter có nhận được một cuộc gọi khác từ một người thuộc đội ngũ điều hành của American Airlines và thừa nhận rằng nhân viên trước đó đã không xử lý tình huống đúng cách. Người này cho biết một thành viên của đội ngũ điều tra toàn cầu sẽ liên lạc với cô, nhưng điều này đã không xảy ra. Stelter đang yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hãng hàng không vì đã không có biện pháp bảo vệ hành khách của mình.
Theo Ái Vi (Phụ Nữ Số)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)