Một vụ bê bối đời tư chấn động vừa khiến giới công nghệ Trung Quốc rúng động, kéo theo hệ lụy tài chính nặng nề cho ShengHong Technology, doanh nghiệp đầu ngành về bảng mạch in cho máy chủ AI tại quốc gia này.

Chỉ trong vòng hai ngày, vốn hóa của tập đoàn đã bị thổi bay khoảng 54 tỷ NDT, tương đương 7,54 tỷ USD. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn video ghi lại cảnh thân mật trong thang máy giữa vị chủ tịch 54 tuổi và một cựu nhân viên, bỗng chốc lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

10-1781080332-nu-hon-trong-thang-may-khien-tap-doan-cong-nghe-mat-75-ty-usd
Hình ảnh trong thang máy giữa Chen Tao và Song Zhenzhen được đăng tải

Khủng hoảng bắt đầu bùng nổ vào đầu tháng 6 khi đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chủ động bước vào thang máy, ôm hôn một người đàn ông được phát tán rộng rãi. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng bóc tách và nhận diện nhân vật nam chính không ai khác chính là ông Chen Tao, chủ tịch của tập đoàn ShengHong. Sức nóng của vụ bê bối lập tức dội gáo nước lạnh vào thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu của ShengHong lao dốc 7,6% chỉ trong ngày 5/6.  

Đáng chú ý, người trực tiếp tung đoạn video nhạy cảm này cùng hàng loạt bằng chứng khác như lịch sử trò chuyện chính là cô Song Zhenzhen, nhân vật nữ trong clip và cũng là cựu nhân viên của tập đoàn. Cô Song lên tiếng khẳng định bản thân tung ra những tư liệu này để chứng minh mình chỉ là nạn nhân.

Theo lời cựu nhân viên này, ông Chen Tao đã chủ động che giấu tình trạng hôn nhân thực tế để qua lại với cô, thậm chí còn đề nghị cô sinh con cho ông. Mối quan hệ ngoài luồng này đã bị vợ ông Chen phát hiện vào cuối năm ngoái. Sau khi đối chất với Song, vợ vị chủ tịch đã quyết định đưa vụ việc ra tòa. Về phía Song Zhenzhen, sau chuỗi ngày thương thảo bất thành và cảm thấy bị người tình ghẻ lạnh, cô đã chọn cách công khai mọi chuyện lên mạng xã hội.  

Trước bão dư luận, ông Chen Tao hiện vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, ngày 8/6, đại diện phía tập đoàn ShengHong đã chính thức lên tiếng, cho rằng đoạn video lan truyền hoàn toàn là vấn đề cá nhân của chủ tịch và không có bất kỳ liên quan nào đến các hoạt động vận hành của công ty.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã báo cáo cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ. Để cứu vãn tình hình và xoa dịu tâm lý hoang mang của các nhà đầu tư, ban lãnh đạo ShengHong vừa thông báo kế hoạch chi ra gần 700 triệu NDT nhằm mua lại cổ phiếu để ổn định thị trường.

Sự cố đời tư này là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh cá nhân của ông Chen Tao, người vốn được xem là nhân vật truyền cảm hứng lớn tại đất nước tỷ dân với câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông Chen đặt chân đến Quảng Đông lập nghiệp vào năm 1990 từ vị trí của một nhân viên kinh doanh cấp thấp. Trải qua nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã gây dựng thành công một đế chế công nghệ lớn mạnh.

Thậm chí mới đây nhất vào tháng 5, ông Chen Tao còn là đại diện doanh nghiệp Trung Quốc duy nhất góp mặt trong bữa tiệc thiết đãi các đối tác VIP của CEO NVIDIA Jensen Huang.

PV (SHTT)