-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Thế giới
08/10/2018 17:47Nữ nhà báo bị cưỡng hiếp, sát hại gây chấn động Bulgaria
Thi thể của Marinova, 30 tuổi, được phát hiện hôm 6/10, gần một đường chạy bộ bên sông Danube, công tố viên thị trấn Ruse, ông Georgy Georgiev, nói. Nữ nhà báo truyền hình tử vong do bị đánh vào đầu, ngạt thở và sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày.
"Điện thoại di động, chìa khóa xe, kính và một phần quần áo của cô ấy biến mất", ông Georgiev cho biết, nói thêm rằng các công tố viên đang điều tra mọi manh mối cả về đời sống cá nhân lẫn công việc của Marinova.
Bộ Nội vụ Bulgaria sau đó xác nhận rằng cô bị cưỡng hiếp, trong khi Thủ tướng Boyko Borisov cho hay một lượng lớn bằng chứng đã được thu thập và "việc tìm thấy hung thủ chỉ là vấn đề về thời gian". Theo các nguồn tin cảnh sát, vụ án dường như không liên quan đến công việc của Marinova.
Harlem Desir, đại diện về tự do truyền thông của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), viết trên Twitter: "Bị sốc bởi vụ sát hại dã man nhà báo điều tra Victoria Marinova ở Bulgaria. Tôi kêu khẩn cấp một cuộc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng. Những kẻ chịu trách nhiệm phải bị truy tố".
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng bày tỏ rằng cơ quan này "bàng hoàng trước vụ sát hại man rợ". "Giới chức Bulgaria phải triển khai mọi nỗ lực và nguồn lực để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra công lý", Tom Gibson, đại diện tại Liên minh châu Âu (EU) của CPJ, nói trong một thông cáo.
Marinova dẫn một chương trình đối thoại về các vấn đề đương đại thuộc đài truyền hình tư nhân TVN. Chương trình mới được tái phát sóng gần đây. Tập đầu tiên hôm 30/9 là cuộc phỏng vấn với hai nhà báo điều tra về cáo buộc gian lận quỹ của EU liên quan tới các chính trị gia và doanh nhân tiếng tăm. Hai nhà báo này đã bị cảnh sát giam giữ khi đang cố ngăn chặn việc phá hủy các tài liệu liên quan đến cáo buộc trên.
"Chúng tôi rất sốc. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được lời đe dọa nào nhằm vào cô ấy hay đài truyền hình", một nhà báo tại đài TVN cho hay và thêm rằng anh và các đồng nghiệp rất lo ngại cho sự an toàn của họ. Anh mô tả Marinova "rất kỷ luật, tham vọng, luôn dồn hết tâm huyết vào những việc cô làm và là một người đề cao công lý".
Tình trạng bạo lực với phụ nữ diễn ra phổ biến tại Bulgaria, trong đó có một lượng lớn phụ nữ bị sát hại bởi bạn trai hoặc chồng cũ.
Những lời chia buồn ngập tràn trên Facebook của Marinova, người ra đi để lại một đứa con nhỏ tuổi. Lễ thắp nến tưởng niệm cô sẽ được tổ chức vào tối nay tại cả Ruse và thủ đô Sofia.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Cảnh báo khẩn về chất liên quan tới hơn 50.000 ca ung thư: "Lẩn trốn" trong loại thịt nhiều người mê (18:38)
- Công an thông tin vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (18:25)
- Ca sĩ Siu Black nguy kịch (18:05)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc (18:03)
- Điều tra vụ sập tường rào Đắk Lắk khiến 5 người thương vong nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, "không còn tài sản nào khác" để thi hành 825 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều (2 giờ trước)