-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
01/08/2020 15:52Nữ nhân đỉnh nhất Trung Hoa phong kiến: Cãi lời gia đình cưới lính gác cổng rồi sinh 4 con trai làm Hoàng đế và 2 con gái làm Hoàng hậu
Trong thời điểm hiện tại hay thời phong kiến xa xưa, đằng sau sự thành công của hầu hết đàn ông đều không thể thiếu sự hiện diện của người phụ nữ. Trong lịch sử Đế vương Trung Hoa từng có một người phụ nữ "huyền thoại", dù xuất thân cao quý nhưng bà vẫn kiên quyết cưới tên lính gác cổng thành sau đó trở thành một nhân vật đặc biệt trong sách sử. Bà là Lâu Chiêu Quân.
Lâu Chiêu Quân là thê tử của Cao Hoan, từng là một người lính giữ cổng nhỏ bé, sau đó đã trở thành vị tướng vĩ đại. Sau khi mất, ông được con trai truy tôn là Thần Vũ Đế.
Theo quyển "Bắc Tề thư: Thần Vũ Lâu Hậu truyện", Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia tộc vô cùng hiển hách. Bà là cháu gái của Bắc Ngụy Chân Định hầu Lâu Đề, phụ thân của bà cũng giữ một chức quan trong triều đình, gia tộc có uy tín và thanh danh lâu đời. Lâu Chiêu Quân và gia đình sống tại Bình Thành, kinh đô cũ của Bắc Ngụy.
Lâu Chiêu Quân từ nhỏ đã có dung mạo đẹp đẽ và thông minh. Chính vì vậy, bà đã khiến rất nhiều công tử thế gia ngưỡng mộ và muốn hỏi cưới. Tuy nhiên, Lâu Chiêu Quân có tính cách rất mạnh mẽ, bà luôn muốn tự làm chủ hôn nhân của mình nên bất chấp lời nói của cha mẹ mà từ chối tất cả những chàng trai mang sính lễ đến nhà.
Lâu Chiêu Quân làm như thế là bởi vì trong lòng bà từ lâu đã có hình bóng của Cao Hoan, một tên lính gác cổng thấp bé ở Bình Thành. Lần đầu tiên tiếp xúc với Cao Hoan, bà đã nhận ra chàng trai đứng trước mặt mình là người sẽ làm nên nghiệp lớn. Do đó bà lén cho tì nữ mang tiền cho Cao Hoan để người này có đủ sính lễ đến hỏi cưới mình.
Hành động này của bà đã khiến cha mẹ bất mãn nhưng theo thời gian, chứng kiến sự kiên quyết của con gái, họ đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó.
Nói về Cao Hoan, gia tộc của ông từng rất huy hoàng nhưng đã bị lưu đày vì phạm pháp. Vào thời điểm đó, Cao Hoan có tham vọng thay đổi cả thiên hạ nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Mãi đến khi Lâu Chiêu Quân xuất hiện, cuộc đời Cao Hoan đã mở sang một trang mới.
Với sự giúp đỡ của Lâu Chiêu Quân, Cao Hoan mua một con ngựa sau đó được thăng chức thành đội chủ của trấn Hoài Sóc. Theo quy định tại thời điểm đó, chỉ cần có ngựa thì đã có thể làm đội chủ với cấp dưới khoảng 100 người. Có thể nói, Lâu Chiêu Quân chính là quý nhân trong cuộc đời Cao Hoan.
Một thời gian sau, Cao Hoan dẹp bỏ các thế lực thù địch rồi trở thành một vị thần dưới triều Bắc Ngụy suốt 16 năm sau đó. Ông là người đưa Hiếu Vũ Đế lên ngôi trị vì Bắc Ngụy. Năm 533, con gái lớn của Cao Hoan được phong thành Hoàng hậu của Hiếu Vũ Đế.
Cao Hoan được phong thành Thượng trụ quốc Bột Hải vương, Lâu Chiêu Quân nghiễm nhiên trở thành Bột Hải vương phi. Bà thường xuyên tham gia vào những kế hoạch bí mật của Cao Hoan.
Bắc Ngụy sau đó bị phân cách thành 2 nửa: Bắc Ngụy và Đông Ngụy. Năm 539, con gái thứ 2 của Lâu Chiêu Quân trở thành Hoàng hậu của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế.
Mặc dù sau đó Cao Hoan đã có thêm 10 thê thiếp nhưng trong lòng ông vẫn rất yêu thương và biết ơn Lâu Chiêu Quân. Khi trở thành một Vương phi quyền quý, bà vẫn sống khiêm tốn và giữ được tính tình hòa nhã vốn có của mình.
Mỗi khi ra ngoài bà không bao giờ mang theo quá 10 người. Đối với những thiếp thất khác của chồng, Lâu Chiêu Quân vẫn rất hòa nhã và không hề đố kị. Theo ghi chép lịch sử, bà đã hạ sinh 6 con trai Cao Trừng, Cao Dương, Cao Diễn, Cao Xước, Cao Đam, Cao Tể và 2 con gái không rõ tên thật.
Năm 547, Cao Hoan bệnh nặng rồi qua đời, thọ 51 tuổi. Sau khi ông mất, con trai cả Cao Trừng đã kế thừa tước vương của cha, tôn Lâu Chiêu Quân làm Bột Hải Vương thái phi. Hai năm sau, Cao Trừng muốn lật đổ nhà Bắc Ngụy thì bị giết chết, Cao Dương lên kế vị.
Năm 550, Cao Dương soán ngôi của Hoàng đế Bắc Ngụy, lập ra nhà Bắc Tề, trở thành Văn Tuyên Đế. Cùng năm đó, Lâu Chiêu Quân được tôn làm Hoàng thái hậu. Cao Dương còn truy tôn cha thành Thần Vũ Đế. Cao Dương còn tôn anh trai Cao Trừng thành Văn Tương Đế.
Năm 559, Văn Tuyên Đế Cao Dương mất, con trai Cao Ân nối ngôi, Lâu Chiêu Quân được tôn thành Thái hoàng thái hậu. Tuy nhiên, bà vẫn muốn con trai thứ Cao Diễn làm Hoàng đế.
Năm 560, Thái hoàng thái hậu Lâu Chiêu Quân ban chiếu chỉ phế truất Cao Ân và lập Cao Diễn lên ngôi, tức Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế. Đồng thời, bà buộc Cao Diễn phải thề không được làm hại đến tính mạng Cao Ân.
Năm 561, trong lúc đi săn, Hiếu Chiêu Đế Cao Diễn bị ngã trọng thương. Ít lâu sau ông băng hà. Ngay sau đó, con trai thứ 5 của Lâu Chiêu Quân là Cao Đam nối ngôi, tức Bắc Tề Vũ Thành Đế.
Năm 562, Lâu Chiêu Quân bệnh nặng, bà đã đổi họ thành Thạch, tức Thạch Chiêu Quân để có may mắn. Tuy nhiên, đến tháng 4 cùng năm thì bà qua đời, hưởng thọ 62 tuổi, thụy hiệu Thần Vũ Minh Hoàng hậu.
Xuyên suốt lịch sử Trung Hoa, chỉ có một người phụ nữ có 4 con trai trở thành đế vương, chính là Lâu Chiêu Quân. Cuộc đời của bà cũng là một truyền kỳ đặc biệt.
Theo Hy Li (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)