-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
27/12/2016 07:43Nữ sát thủ tàn độc sa lưới vì người tình bán đứng
Khi chuẩn bị lên máy bay để thoát thân, La China, một trong số ít người đàn bà khét tiếng nhất trong giới buôn ma túy, bị cảnh sát tóm không mất một viên đạn. Bà trùm bốc lửa bị chính người tình bán đứng.
![]() |
Tên thật là Melissa Margarita Calderón Ojeda, La China khét tiếng với những vụ bắt cóc và vứt các mảnh thi thể của nạn nhân ngay trước cửa nhà họ.
Sinh năm 1984, La China (nghĩa là “Người châu Á”), bắt đầu nhúng tay vào các hoạt động tội phạm có tổ chức từ năm 2005, khi cô ta bắt đầu gia nhập Damaso - băng đảng có quan hệ gân gũi với Sinaloa, tập đoàn mà giới chức Mỹ gọi là “tổ chức buôn lậu ma túy mạnh nhất thế giới”.
Làm việc cho Damaso, La China nhanh chóng nổi lên và chiếm vị trí cao trong băng đảng nhờ sự tàn nhẫn và tính khí hung hãn. Đến năm 2008, La China trở thành chỉ huy trong nhóm vũ trang của tập đoàn.
Phụ trách các cuộc chiến giành lãnh thổ cho tổ chức, La China áp đặt quyền lực của mình trên cả bang La Paz và khu resort Cabo San Lucas, nơi thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm.
Số vụ giết người ở Baja California Sur tăng gấp 3 lần trong thời gian 7 năm người đàn bà này chỉ huy nhóm vũ trang của tập đoàn. La China khét tiếng với các vụ bắt cóc ngay tại nhà rồi vứt các mảnh thi thể của nạn nhân ngay trước thềm nhà họ để đe dọa cả khu dân cư.
Dù hoạt động trong tập đoàn ma túy chủ yếu là đàn ông, La China đã tạo được sự trung thành trong đám tay chân nhờ việc phát cocaine miễn phí cho những kẻ mà cô ta cho là làm việc tốt.
Bộ sưu tập vũ khí đồ sộ của La China gồm nhiều súng lục và súng trường mà cô ta thường chụp ảnh cùng, khiến hình ảnh của cô ta thêm dữ tợn.
Tháng 6/2015, La China bị yêu cầu nhường vị trí chỉ huy cho tay sát thủ dày dạn Abel Quintero sau khi hắn được ra tù. Giận dữ vì mất vị trí, La China bỏ tập đoàn Damaso và tuyên bố lập ra băng đảng riêng, rồi để bạn trai là Hector Pedro Camarena Gómez, biệt danh El Chino, nắm vị trí số hai.
Từng giành được địa bàn đáng kể ở La Paz, La China tuyên chiến với các đồng đảng cũ để giành quyền kiểm soát thành phố cũng như khu vực xung quanh resort Cabo San Lucas. Dưới La China và El Chino còn có một số phụ tá gồm Sergio “El Scar” Beltran, sát thủ chính của băng đảng; Rogelio ‘El Tyson’ Franco chịu trách nhiệm hậu cần; còn Pedro ‘El Peter’ Cisneros quản lý việc buôn bán ma túy và thủ tiêu các thi thể.
![]() |
La China bị buộc tội gây ra 150 vụ giết người, trong đó có 9 vụ tự ra tay |
Sa lưới trong ngỡ ngàng
La China quản lý mạng lưới hơn 300 kẻ bán ma túy dạo và những tay súng cưỡi mô-tô đỏ trên đường phố. Các thi thể bắt đầu xuất hiện nhiều ở thánh địa du lịch. Tỷ lệ giết người ở bang thủ đô của Mexico tăng vọt từ con số 46 vụ của cả năm 2014 lên con số đó chỉ trong vòng 2 tháng. Tỷ lệ bạo lực cũng bùng phát, đưa La China trở thành đối tượng bị truy lùng gắt gao nhất đối với những cảnh sát chưa bị cô ta mua chuộc. La China phải đổi xe và chỗ ở liên tục để tránh bị tóm.
Đầu tháng 8/2015, lo ngại các xe của mình đã bị cảnh sát nắm được và lần theo, La China ra lệnh cho tay chịu trách nhiệm hậu cần là El Tyson mua một chiếc xe bán tải.
El Tyson sắp xếp để hai người bạn của bố mẹ hắn gặp La China, nhưng khi họ đến để bán xe đã bị bắn chết thay vì nhận được tiền. El Peter, kẻ chuyên thủ tiêu xác chết, chịu trách nhiệm đưa thi thể hai nạn nhân đi chôn ở vùng hẻo lánh phía bắc của thành phố.
Khi đến hiện trường và thấy hai người bạn vô tội bị giết hại dã man, El Tyson nổi đóa và dọa trình báo với cảnh sát. Trong lúc cãi vã, La China được cho là đã chặt đứt hai cánh tay của El Tyson trước khi giết chết anh ta. Cô ta cho chôn El Tyson cùng các nạn nhân khác trong cùng một hố chôn vô danh.
Không lâu sau đó, tay sát nhân El Scar giết chết cô gái bán dâm mà hắn yêu thích sau khi bị cô này từ chối vì sở thích tình dục bạo lực của hắn.
Giọt nước cuối cùng là khi La China nhằm vào El Tocho, một kẻ buôn ma túy thuộc băng đảng cũ đang tranh giành lãnh thổ với cô ta ở La Paz.
Sau vụ bắt cóc El Tocho bất thành, các tay chân của La China bắt được bạn gái của hắn ta. Cô bạn gái tên Lourdes bị La China tra tấn dã man để lấy thông tin rồi sau đó giết chết. Lourdes và cô gái bán dâm của El Scar cũng bị chôn cùng mồ với 3 nạn nhân trước.
![]() |
Bà trùm giết người máu lạnh cũng thích chụp những bức ảnh khoe cơ thể. (Ảnh: Ibtimes) |
Ghê sợ khi thấy bạn gái mình trở thành quái thú, El Chino rời khỏi băng đảng do La China mới lập ra và hắn sớm bị cảnh sát tóm.
El Chino bị đưa đến thành phố Mexico và khi bị tra tấn, hắn nhanh chóng khai ra câu chuyện về những hành vi vượt khả năng kiểm soát của La China để đổi lấy việc được giảm án. Đòi hỏi của El Chino được chấp nhận. Câu chuyện này được bổ sung thêm khi El Peter bị bắt 1 tuần sau đó.
El Peter khai với cảnh sát về địa điểm bí mật của ngôi mộ tập thể, và 5 thi thể được tìm thấy khi vẫn còn nhiều dấu hiệu bị tra tấn và giết chết 4-6 tuần trước đó. La China bị tóm mà không tốn một viên đạn, khi cô ta đang ở sân bay Cabo San Lucas để tìm cách thoát thân.
Không chỉ tiết lộ với cảnh sát về cách thức hoạt động của người tình, El Chino còn cung cấp danh sách những cảnh sát, quân nhân và quan chức nhận tiền của La China.
Không có người báo tin, La China hoàn toàn bị động lúc bị tóm. Danh tính của cô ta được xác nhận qua dấu vân tay, hình xăm ở bụng và chữ “L” được tạo bởi hình hoa và cá cùng một chữ tiếng Trung Quốc ở sau lưng. Bà trùm này còn xăm chữ “Vonborstel” trên cánh tay trái. Vonborstel là tên của người tình đã giúp cô ta trở thành đầu sỏ trong số các tay sát thủ của băng đảng cũ.
Giới chức Mexico nói rằng, La China bị bắt nhờ “thông tin tình báo được chia sẻ”, nhưng có hàng loạt bài báo nói rằng bà trùm này bị người tình mới nhất phản bội. La China hiện đang “bóc lịch” trong nhà tù Almoloyita, nơi được canh phòng với mức độ cao nhất.
Theo Ngọc Minh (Dân Việt)








- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)




