-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
09/02/2017 03:04Nữ sinh bắn tỉa hạ 100 phiến quân IS bị săn lùng ráo riết
Joanna Palani, 22 tuổi, nghỉ học để cầm súng chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq nhưng bị coi là “khủng bố” khi trở về quê nhà Copenhagen.
Joanna Palani đã tiêu diệt được 100 phiến quân IS trong khi chiến đấu cho lực lượng người Kurd. |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên Daily Mail, Palani đã chia sẻ lý do vì sao cô chấp nhận nguy hiểm tính mạng để tham gia chiến đấu chống khủng bố.
Palani là người có nguồn gốc Iran-Kurd. Cha và ông nội cô từng chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng dân quân người Kurd (Peshmerga). Cô sinh ra trong một khu trại cho người tị nạn của Liên Hợp Quốc trước khi chuyển đến sống ở Đan Mạch và học cách dùng súng khi mới 9 tuổi.
“Tôi chấp nhận đặt cược tính mạng của mình để ngăn bước tiến IS, giúp mọi người ở châu Âu có thể an toàn. Đây là lựa chọn của tôi”, Palani nói. “Nhưng tôi bị coi là khủng bố khi trở về Đan Mạch”.
Palani lần đầu thừa nhận rằng cô đã bất chấp lệnh cấm di trú do chính quyền Đan Mạch ban hành, để quay trở lại Syria vào mùa hè năm ngoái. “Tôi đã vi phạm lệnh cấm di trú nhưng tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác”.
![]() |
Joanna Palani chấp nhận rủi ro tính mạng để đến Syria, Iraq chiến đấu. |
Palani chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng người Kurd ở phía bắc Syria vào năm 2015. Tháng 6 năm ngoái, cô trở lại và tiếp tục tham gia nhiệm vụ chống IS cho đến tháng 10.2016.
Joanna Palani đứng trước án phạt tù 2 năm vì vi phạm lệnh cấm người Đan Mạch tham gia các nhóm chiến đấu ở Trung Đông. Lực lượng dân quân người Kurd chiến đấu chống IS nhưng cũng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố ở một số quốc gia, bao gồm Đan Mạch.
Trả lời trên Daily Mail, Palani kể lại việc cô phải lẩn trốn chính quyền Đan Mạch và sự truy lùng của IS. Nhóm khủng bổ gieo rắc nỗi sợ hãi ở Syria và Iraq này treo thưởng 1 triệu USD cho tính mạng nữ sinh Đan Mạch.
Palani phải thay đổi nơi ở mỗi 3 ngày, cô gặp khó khăn về tài chính và đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống. “Tôi luôn cảm thấy lạnh cóng mỗi tối và đi ngủ với dạ dày trống rỗng”.
![]() |
Vũ khí ưa thích của Palani là khẩu súng bắn tỉa SVD Dragunov. |
Trông mệt mỏi nhưng khá kiên cường, Joanna Palani nói: “IS muốn giết tôi, bắt tôi chuyển sang đạo Hồi hoặc muốn biến tôi thành nô lệ tình dục”.
“Tôi tham chiến với vai trò là xạ thủ”, Palani nói trên Daily Mail với vẻ tự hào. Ánh mắt cô sáng lên khi kể lại những nhiệm vụ chiến đấu. “Tôi thích việc sử dụng đầu óc và cơ thể để tập trung vào nhiệm vụ. Giống như “Quý cô tử thần” Lyudmila Pavlichenko, nữ xạ thủ phục vụ trong quân đội Liên Xô”.
Tiểu đoàn lực lượng bảo vệ nhân dân của người Kurd (YPG) nói Palani đã tiêu diệt 100 phiến quân IS. Chia sẻ về kỹ năng bắn tỉa của mình, Palani nói: “Bạn phải hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh và tập trung. Bạn không thể đánh mất sự tập trung dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn phải che giấu mình trong bộ đồ ngụy trang. Tôi sử dụng khẩu súng bắn tỉa SVD Dragunov của Nga”.
![]() |
Palani cũng nằm trong nhóm chuyên giải cứu phụ nữ và trẻ em bị phiến quân IS bắt giữ. |
Palani kể lại, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cô thường ra tiền tuyến 9 ngày. “Tôi thường ngủ dậy lúc 4-5 giờ sáng, chuẩn bị sẵn khẩu SVD, súng trường AK và hai quả lựu đạn. Ban ngày chúng tôi ẩn nấp, phòng thủ. Ban đêm là thời khắc đi săn tay súng IS nhờ vào ống ngắm tầm nhiệt”.
Có lần Palani thoát chết trong gang tấc khi bị tay súng IS đưa vào tầm ngắm. Người bạn đến đưa cốc trà trúng đạn thay cho cô. Trong khi đó, Palani chỉ bị thương, rạn hộp sọ. “Tôi tiếp tục cầm súng chiến đấu chỉ sau 4 ngày”.
Cơ quan tình báo Đan mạch đề nghị đưa Palani vào chương trình bảo vệ đặc biệt sau khi IS treo thưởng 1 triệu USD, nhưng cô từ chối vì “không tin tưởng vào họ”.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




