Thế giới

Nữ sinh bị phân xác thành 2.000 mảnh và kì án 27 năm vẫn chưa có lời giải đáp

Vụ án của Điêu Ái Khanh, nữ sinh 19 tuổi của Đại học Nam Kinh Trung Quốc bị sát hại và phân xác gây chấn động xứ Trung đã trôi qua được 27 năm, nhưng đến nay, chân dung kẻ thủ ác vẫn là dấu hỏi lớn đối với cơ quan chức năng nước này.

Nữ sinh bị phân xác thành 2.000 mảnh và kì án 27 năm vẫn chưa có lời giải đáp
Điêu Ái Khanh, sinh viên năm Nhất Đại học Nam Kinh bị sát hại vào tháng 1/1996. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, lần cuối Điêu Ái Khanh, 19 tuổi, sinh viên năm Nhất Đại học Nam Kinh được nhìn thấy là vào ngày 10/1/1996 khi cô rời khỏi tòa nhà ký túc xá sau cuộc tranh cãi với ban quản lý của trường.

Chín hôm sau, sau một trận tuyết lớn, trong một con hẻm nhỏ, một người lao công quét đường nhặt được 1 túi ni lông đen đầy thịt băm trong thùng rác. Lúc đầu vì đơn thuần nghĩ là thịt heo ai bỏ quên, muốn đem về nhà để rửa lại. Tuy nhiên, sau đó, người này vô cùng kinh hãi khi phát hiện có 3 ngón tay người trong túi, nên lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát sau đó xác định túi thịt là thi thể của Điêu Ái Khanh, sinh viên của Đại Học Nam Kinh gần đó. Nhận định được đây là một vụ án giết người phân xác mang tính chất nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm ở trên đường Hoa Kiều để có thêm những manh mối mới.

Kết quả, khoảng 2.000 mảnh thi thể còn lại của nữ sinh được tìm thấy ở công trường và một số khu vực lân cận địa điểm tìm được túi thi thể ban đầu. Tất cả đều được bọc trong chiếc túi ni lông đen.

Sự tàn bạo của vụ án năm đó đã khiến người dân Trung Quốc vô cùng chấn động, nhưng cho đến nay kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Điêu Ái Khanh sinh tháng 3/1976, là người Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cô đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Nam Kinh và sống tại kí túc xá của trường. Theo lời kể lại của người bạn cùng phòng, tối ngày 10/1/1996, một người trong phòng Điêu Ái Khanh bị vi phạm nội quy nên cô cũng bị trách phạt cùng. Vì tâm trạng không tốt nên Ái Khanh quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa và có lẽ không ai biết, đó chính là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô. Từ đó có thể thấy, ngày tìm thấy thi thể Điêu Ái Khanh là ngày thứ 9 kể từ khi cô mất tích.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án và sự tàn nhẫn, biến thái trong cách ra tay của hung thủ, cục cảnh sát Giang Tô đã điều động một lượng lớn những trợ thủ đắc lực nhất để phục vụ điều tra. Tuy nhiên thời điểm đó camera giám sát chưa được dùng phổ biến như hiện nay nên việc khoanh vùng tội phạm là cực kỳ khó.

Nữ sinh bị phân xác thành 2.000 mảnh và kì án 27 năm vẫn chưa có lời giải đáp - 1
Cảnh sát thu thập những mảnh thi thể của nạn nhân xấu số. Ảnh: Weibo.

Sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát đã tiến hành điều tra nghiêm ngặt xung quanh Nam Kinh với hi vọng nhanh nhất bắt được thủ phạm. Tất cả nguồn nhân lực, các thiết bị tối tân đều được sử dụng để truy vết hung thủ. Tất cả nhưng người tình nghi trong Đại học Nam Kinh đều được triệu tập để thẩm vấn.

Cảnh sát cũng tiến hành điều tra mối quan hệ cá nhân của Điêu Ái Khanh nhưng không có bất cứ đầu mối nào được cung cấp thêm, nạn nhân không hề có thù án hay tranh giành tình cảm với người khác.

Vụ án dần đi vào bế tắc khi không hề có thêm tình tiết mới. Đã trôi qua rất nhiều năm nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Những năm gần đây, công nghệ đã được áp dụng kể cả việc lấy DNA. Năm 2008, cảnh sát Nam Kinh tìm cha của nạn nhân lấy máu để tăng thêm hi vọng cho vụ án nhưng hung thủ dường như vẫn chưa thể lộ diện.

Ngày 19/1/2016, 20 năm sau vụ án, bất ngờ xuất hiện bài báo “Vụ án giết người ở Nam Kinh đã qua 20 năm, hung thủ sẽ không bị trừng phạt”. Tuy nhiên, trên trang chính thức của Cục Điều Tra Hình Sự của Bộ Cảnh Sát khẳng định sẽ không từ bỏ vụ án, không bỏ cuộc.

Theo lẽ thông thường, 20 năm sẽ hết thời gian truy tố. Nhưng phía cảnh sát khẳng định họ sẽ lập án và vụ án này không bị hạn chế thời gian truy tố 20 năm.

Có giả thiết cho rằng, Điêu Ái Khanh đã bị nhóm người buôn bán nội tạng sát hại nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ vì không ai bỏ công cắt từng miếng thịt chỉ để lấy nội tạng. Sau 3 tháng, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt vì không tìm được thêm bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hung thủ. Vụ án nan giải ở chỗ, Điêu Ái Khanh là cô gái rất bình thường, không có thù oán hay tranh giành tình cảm với ai. Vụ án qua thêm mười mấy năm, cảnh sát vẫn không ngừng điều tra.

Đặc biệt những năm gần đây, công nghệ điều tra tội phạm đã phát triển, kỹ thuật DNA đã được áp dụng vào việc phá án. Năm 2008, cảnh sát Nam Kinh tìm cha của Điêu Ái Khanh thu thập mẫu máu, hy vọng án kiện có bước đột phá. Đáng tiếc, khuôn mặt của hung thủ vẫn ẩn trong sương mù. Chưa hết, vào ngày 19/6/2008, một tài khoản có tên là "Hắc Di Tát" với nội dung "Một ý tưởng nhỏ về vụ án Nam Kinh" đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người đọc.

Tác giả của bài viết đã miêu tả lại ngoại hình, tính cách, động cơ và phương thức giết người của hung thủ bằng giọng văn vô cùng tỉ mỉ và thuyết phục. Nhiều người đã cho rằng Hắc Di Tát là người có liên quan đến vụ án, thậm chí người đó chính là hung thủ và hắn đang muốn khoe khoang với tất cả mọi người về chiến tích của mình. Tuy nhiên không ai có chứng cứ xác thực để khẳng định điều đó cả. Bỗng nhiên vào ngày 27/6, mọi bài đăng liên quan đến vụ án đều bị xóa hoàn toàn bởi quản lý của diễn đàn với lý do "theo yêu cầu của cảnh sát".

Tháng 3/2021, Châu Triệu Thành, luật sư của Công ty luật Yifa Bắc Kinh trả lời phỏng vấn của SCMP cho biết, ông đã đến Tòa án Nhân dân Quận Cổ Lâu cùng với em gái của Điêu Ái Khanh để thay mặt cha mẹ nạn nhân khởi kiện Đại học Nam Kinh vì sự tắc trách trong quản lý sinh viên nên để xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Nữ sinh bị phân xác thành 2.000 mảnh và kì án 27 năm vẫn chưa có lời giải đáp - 2
Luật sư và em gái của Điêu Ái Khanh có mặt ở Nam Kinh vào ngày 29/3/2021 để khởi kiện Đại học Nam Kinh. Ảnh: qq.com.

Cha mẹ của Điêu Ái Khanh tin rằng, ban quản lý ký túc xá đã lơ là trách nhiệm khi Điêu Ái Khanh không trở về kí túc vào đêm ngày 10/1. Cụ thể họ đã không thông báo tới gia đình em về sự mất tích của nữ sinh này cho đến tận ngày cảnh sát tìm ra những phần thi thể của Điêu Ái Khanh.

Gia đinh sau đó đã kiện và đòi Đại học Nam Kinh phải bồi thường cho gia đình 1,62 triệu nhân dân tệ (5,5 tỷ đồng) tiền chi phí lo tang lễ cũng như những thiệt hại khác.

Điêu Ái Hoa, em gái của nạn nhân nói Ifeng News rằng vụ kiện của gia đình nhằm nhắc đến sự tắc trách của nhà trường tính từ lúc chị gái cô rời khỏi kí túc xá cho đến khi nữ sinh này bị sát hại. Số tiền gia đình đưa ra cũng không phải là tiền bồi thường mà là chi phí để gia đình chi trả trên con đường đi tìm công lý cho người chị gái suốt 20 năm qua.

“Chúng tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Điêu Ái Khanh vào ngày cô ấy rời ký túc xá. Có phải cô ấy bị sát hại trong khuôn viên trường đại học hay không? Trách nhiệm của trường đại học là gì? Chúng tôi hy vọng tòa án có thể tìm ra danh tính của kẻ giết người để cho gia đình một câu trả lời hợp lý,” luật sư Châu nói.

“Bố mẹ tôi đã già lắm rồi. Việc tìm ra được sự thật sẽ khiến họ ra đi thanh thản trong tương lai,” em gái nạn nhân cho biết.

Thậm chí cha mẹ của Điêu Ái Khanh trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông cũng cho biết: “Nếu hung thủ thành tâm sám hối, thì hãy đến nói với chúng tôi một lời xin lỗi, chúng tôi sẽ tha thứ. Nếu hắn thật sự hối lỗi, chúng tôi nhất định sẽ mở lòng khoan dung.”

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-sinh-bi-phan-xac-thanh-2000-manh-va-ki-an-27-nam-van-chua-co-loi-giai-dap-d159246.html