Thế giới
29/07/2016 08:54Nữ sinh tố bị bố cạo trọc đầu, nhốt 4 năm vì "hôn một chàng trai"
Tòa án Tối cao Anh đang thụ lý vụ một cô gái hai quốc tịch Arab Saudi và Anh tố bị bố cạo trọc đầu, nhốt trong nhà 4 năm vì "hôn một chàng trai".
Amina cho biết trong suốt 4 năm bị giam giữ tại nhà bố ở Jeddah, thành phố ven Biển Đỏ của Arab Saudi, cô bị bố đánh đập, giam trong phòng ngủ khóa cửa sắt, bỏ đói và cạo trọc đầu vì "trót hôn một chàng trai" lúc còn ở Anh. Cô cũng bị cấm sử dụng điện thoại và lên mạng, cũng như không được phép tự do lựa chọn bạn đời.
![]() |
Amina Al-Jeffery, cáo buộc bố đẻ giam giữ mình trong nhà 4 năm. Ảnh: Tòa án Tối cao Anh. |
Anne-Marie, luật sư đại diện cho cô gái nói rằng, đã trò chuyện với Amina khi cô trốn thoát khỏi nhà. Cô còn kể đã "bị cấm đi nhà vệ sinh" và "bị ép phải đi tiểu vào cốc", theo Telegraph. Luật sư của Amina đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết trong phiên điều tra công khai trước Tòa án Tối cao London để bảo vệ cô gái. Họ đề nghị thẩm phán Holman tìm cách giúp đỡ Amina. "Cần phải áp dụng các thủ tục cần thiết để đảm bảo cô Jeffery được quay lại Anh, nơi cô được đảm bảo an toàn cá nhân", đại diện của ủy ban chống hôn nhân cưỡng ép của Bộ Ngoại giao Anh trình bày trước Tòa án Tối cao hôm qua. Họ nói thêm, chính quyền Arab Saudi không công nhận quốc tịch Anh của Amina. Bố cô gái cũng từ chối yêu cầu đưa Amina trở lại Anh theo yêu cầu của lãnh sự quán Anh tại Jeddah hồi đầu tuần".
Scott-Manderson, luật sư đại diện cho ông bố, kêu gọi thẩm phán Tòa án Tối cao Anh thận trọng khi ra quyết định. Ông Jeffery bác bỏ những chỉ trích nhằm vào mình, tuyên bố "có nghĩa vụ kiểm soát con gái, bao gồm cả tự do đi lại".
![]() |
Amina nói mình bị bố bỏ đói, cạo trọc đầu, đánh đập suốt 4 năm giam giữ trong nhà ở Jeddah, thành phố ven Biển Đỏ của Arab Saudi. Ảnh: Google Maps |
Ông Holman, thẩm phán Tòa án Tối cao Anh tại London, nói rằng thẩm quyền của tòa án Anh không rõ ràng vì Amina giờ là người trưởng thành, mang hai quốc tịch Arab Saudi và Anh. Theo ông, vấn đề này "rất quan trọng và khó ra quyết định", điều "đúng đắn" cần làm bây giờ, có lẽ là yêu cầu đưa cô Amina trở lại lãnh sự quán Anh. Nếu cô yêu cầu bảo hộ quyền cư trú, văn phòng Bộ Ngoại giao sẽ phải ra quyết định.
Phiên điều trần dự kiến kết thúc hôm nay.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháu bé thoát chết thần kỳ trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 (20/07)
-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
Bài đọc nhiều




