-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
06/12/2024 20:43Nữ thạc sĩ mất tích sau khi uống ly sữa, 14 năm sau được tìm thấy với tình cảnh khó tin
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010 tại thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Cô Bồ, một thạc sĩ kỹ thuật đầy triển vọng, đang chuẩn bị cho kỳ thi tiến sĩ thì bất ngờ gặp biến cố khiến cô bị sốc tâm lý nặng và mắc chứng tâm thần phân liệt. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, cô Bồ được về nhà tĩnh dưỡng. Đầu năm 2010, sau khi uống một cốc sữa và ra ngoài, cô Bồ bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết. Gia đình đã báo cảnh sát nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả.
Ngày 25/11 vừa qua, một tia hy vọng đã lóe lên. Một người phụ nữ họ Trương tại huyện Hòa Thuận, thành phố Tấn Trung đã liên hệ với các tình nguyện viên tìm kiếm người thân, mong muốn tìm người thân cho "dì" của mình. Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện người "dì" mà người phụ nữ nhắc đến chính là cô Bồ đã mất tích 15 năm trước. Cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc của gia đình sau hơn một thập kỷ xa cách đã diễn ra.

Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn khi gia đình phát hiện bệnh tình của cô Bồ không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cha của người phụ nữ thất lạc năm nay đã 75 tuổi. Khi gặp nhau, ông đã lao vào ôm con gái nhưng cô Bồ đã đẩy ông ra vì không nhận ra.

Trong 14 năm lưu lạc, cô Bồ đã kết hôn và có hai con. Anh trai cô Bồ chia sẻ, anh và vợ đang dự định bán nhà để có tiền chữa bệnh cho em gái. Những gì đã xảy ra với cô Bồ trong suốt 14 năm qua vẫn còn là một bí ẩn, gia đình sẽ chờ đến khi cô Bồ ổn định tinh thần hơn mới tìm hiểu.
Được biết, sau khi cô Bồ biến mất, cô đã đến một ngôi làng ở thị trấn nhỏ cách nơi cô ở hơn 100 km.
Theo chị Trương, một người địa phương, gần 15 năm trước, cô Bồ đã đi lang thang vào nhà họ và gia đình chị Trương đã gọi cảnh sát nhưng người phụ nữ gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên không thể tìm thấy gia đình. Hai năm sau khi gia đình họ Trương nhận cưu mang cô Bồ, cô đã sống với chú thứ hai của chị Trương. Sau đó, họ có hai người con, một cậu con trai 12 tuổi và một cô con gái 8 tuổi.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)








- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (18 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (20 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (26 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (38 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (48 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (53 phút trước)




