-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/04/2021 21:35Nữ thực tập sinh Việt Nam kể chuyện bị quấy rối tình dục trong công ty ở Nhật Bản
Nữ thực tập sinh kể lại câu chuyện của mình cho đài NHK, với điều kiện giữ kín danh tính. Cô tới Nhật hồi mùa Hè 2018, bắt đầu làm việc cho một công ty xây dựng.
Cô được thông báo công việc chủ yếu liên quan tới kiểm tra sản phẩm. Trên thực tế, cô được giao nhiệm vụ lắp ráp các thanh thép tại công trường.
Tuy vậy, đó không phải là điều tệ hại nhất. Hầu hết đồng nghiệp của cô là nam giới, cô bị quấy rối tình dục gần như ngay lập tức. Những người giám sát, và thậm chí cả chủ tịch công ty, đã tìm cách động chạm một cách khiếm nhã vào người cô, trong khi cũng ép cô xem phim khiêu dâm.
Mùa xuân năm 2019, khi cô làm thực tập sinh được khoảng 8 tháng, một nhân viên nam động chạm vào phần dưới người cô khi đang làm việc. Cô vớ lấy thanh thép gần đó ném vào anh ta. Cô bị sa thải ngay trong ngày.
"Tôi muốn giải thích với các ông chủ vì sao ném thanh thép như vậy, nhưng không ai nghe tôi nói," cô cho biết.
Công ty gửi báo cáo lên tổ chức sắp xếp việc làm cho cô, nói rằng cô "không tuân thủ hướng dẫn của giám sát viên, thường xuyên có biểu hiện gây rối tại nơi làm việc". Cô bị đình chỉ chương tình thực tập sinh dù còn hai năm, và được yêu cầu trở lại Việt Nam.
Chủ tịch công ty nói với NHK rằng ông không tin hành động của mình là quấy rối tình dục.
"Tôi có thể đã nói hoặc làm những điều được coi là dung tục, nhưng chỉ có ý đùa cợt. Tôi chưa từng bị khiếu nại quấy rối tình dục, dù từ cô ta hay từ những nhân viên khác. Tôi cho là cô ta bịa chuyện vì lợi ích bản thân", ông này nói.
Kakehashi là một tổ chức hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản. Phát ngôn viên Koshida Maiko cho biết kể từ năm 2015 hơn 100 thực tập sinh kỹ thuật đã liên lạc tham khảo lời khuyên của cô. Khoảng 10% các cuộc gọi tới Kakeshashi là về bạo lực hoặc quấy rối tình dục. Koshida cho rằng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng.
"Những người chủ động tìm kiếm giúp đỡ là những người may mắn. Hầu hết các thực tập sinh không nhận ra họ bị tấn công tình dục. Họ tự đổ lỗi cho bản thân," Koshida nói.
Koshida đề nghị Tổ chức Huấn luyện Thực tập sinh Kỹ thuật (OTIT) tiến hành điều tra bạo lực tình dục nhắm vào thực tập sinh nước ngoài. Tổ chức này chịu trách nhiệm đảm bảo huấn luyện diễn ra suôn sẻ, đúng quy trình, đồng thời bảo vệ cho các thực tập sinh. Cô cho biết chưa nhận được hồi âm gì.
"OTIT trả lời yêu cầu của chúng tôi về việc tham vấn mô tả công việc và lương, nhưng bỏ qua các yêu cầu liên quan tới bạo lực tình dục nhắm vào thực tập sinh," Koshida cho biết.
Sunai Naoko, phóng viên đưa tin về các vấn đề liên quan tới thực tập sinh, cho rằng bạo lực tình dục dưới hình thức kể trên là một vấn đề nan giải, do cấu trúc quyền lực bất thường của các chương trình huấn luyện.
"Nhiều thực tập sinh sống trong ký túc do công ty họ cung cấp, nghĩa là điều kiện sinh hoạt cũng do đơn vị tuyển dụng kiểm soát. Việc làm và chỗ ở gần nhau làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục, kể cả bên ngoài công việc," Sunai cho hay.
"Ngoài ra, thực tập sinh cũng dễ mất việc, mất chỗ ở nếu họ đệ đơn khiếu nại hay làm nhà tuyển dụng không hài lòng. Mất việc nghĩa là mất nơi cư trú. Rất khó để họ lên tiếng phản ánh điều đó," Naoko nói thêm.
Nữ thực tập sinh kể trên trở lại Việt Nam vào tháng 10/2019. Cô hiện đang làm việc tại một công ty ở quê nhà với mức lương khoảng 5 triệu VNĐ, bằng một nửa lương thực tập sinh của cô ở Nhật Bản. Cô vẫn còn khoản nợ gần 5.500 USD mà cô đã vay để đi Nhật.
"Tôi muốn tiếp tục làm việc tại Nhật Bản, và tôi nghĩ sẽ như vậy vậy nếu không bị lạm dụng tình dục. Nhưng tôi là người nước ngoài, là một phụ nữ. Đó là vị thế bấp bênh mà người ta đã lợi dụng," cô nói.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)