-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
09/06/2020 18:32Nữ tội phạm khét tiếng nhất thế giới: 'Ca trực tử thần' của y tá gieo rắc cái chết cho hàng loạt trẻ sơ sinh
Trong khoảng từ năm 1981 đến tháng 3/1982, Genene làm việc như một y tá học việc tại Khoa chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhi của bệnh viện Bexar County ở San Antonio, Texas. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, hơn 60 trẻ em đã tử vong tại bệnh viện này, hầu hết số ca tập trung vào ca của Genene. Thậm chí theo thống kê, số nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng cao gấp 10 lần những khung giờ khác ở phòng ICU. Tỷ lệ tử vong cao đã khiến nhiều người truyền tai nhau gọi ca trực của cô ta là “Ca trực tử thần”.
Dần dần, các bác sĩ tại bệnh viện nhận ra rằng, các bệnh nhân nhi thường chết trong những trường hợp rất khả nghi. Một số đột ngột ngừng thở, mặc dù trước đó không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Một số tim co thắt ngay sau khi truyền nước, số còn lại thì ho nhiều, máu không thể đông lại nếu trên cơ thể xuất hiện vết thương.
Số ca tử vong của bệnh nhi ngày càng tăng khiến các bác sĩ trong phòng ICU nghi ngờ Genene. Họ âm thầm cùng nhau bàn cách “loại bỏ” cô khỏi bệnh viện. Tuy nhiên để tránh những lời đồn thổi không hay ảnh hưởng đến bệnh viện, đội ngũ lãnh đạo đã từ chối phương án sa thải Genene hay gọi cảnh sát. Thay vào đó họ gợi ý Genene chuyển sang một khoa khác hoặc bệnh viện tuyến dưới để tránh tai tiếng về những ca tử vong tại đây.
Genene dần cảm nhận được sự nghi ngờ của những người đồng nghiệp nên đã chủ động viết đơn xin thôi việc. Thật kỳ lạ, số ca tử vong ở bệnh viện từ đó cũng giảm đi đáng kể. Khác với suy nghĩ của ả, điều này lại càng khiến mối nghi ngờ của bác sĩ trong phòng ICU với Genene. Họ chắc chắn rằng Genene có liên quan đến những đứa trẻ đã chết trong khoảng thời gian vừa qua, ít nhất là 10 bệnh nhi.
Tuy nhiên, sau khi thông báo với lãnh đạo cùng cảnh sát, cơ quan chức năng khi đó đã điều tra nhưng không thể có kết luận vì “không ai có thể phân biệt được sai sót trong điều trị với cố ý làm sai để giết người”. Sự nghi ngờ khi đó vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi.

Về phía Genene Jones, cô ta đã xin đảm nhiệm vị trí tương tự tại một bệnh viện phía tây bắc của San Antonio ở Kerrville. Nữ sát nhân tiếp tục gieo rắc cái chết cho những bệnh nhi tại đây. Rất nhiều trẻ em khỏe mạnh đột nhiên ngã bệnh ngay sau khi đi tiêm phòng tại bệnh viện nơi Genene làm việc. Tuy nhiên, không ai có thể tìm ra lý do vì sao hay bằng chứng nữ sát nhân liên quan đến cái chết của những đứa trẻ.
Cuối cùng, ca tử vong duy nhất mà họ có thể buộc tội được Genene là cái chết của cô bé 15 tháng tuổi, Chelsea McClennan. Gia đình đã đưa bế đến bệnh viện để tiêm phòng ngừa dịch định kỳ. Genene đã tiêm ba mũi succinylcholine (một loại thuốc giãn cơ khử cực gây tê liệt tạm thời các cơ vận động) khiến tim của Chelsea ngừng đập ngay lập tức.
Cái chết của cô bé 15 tháng tuổi đã khiến cảnh sát vào cuộc điều tra. Cơ quan chức phát hiện ra trước đó Genene đã từng cố gắng mưu sát một cậu bé 4 tuần tuổi bằng một liều thuốc chống đông máu mạnh. May mắn thay, cậu bé đã được cứu sống kịp thời.
Ngày 12/10/1982, phiên tòa xét xử về cái chết của Chelsea đã được diễn ra, bên cạnh đó họ còn điều tra thêm về những ca tử vong của bệnh nhi ở bệnh viện cũ của Genen. Tuy nhiên, không ai có bằng chứng cụ thể. Genene bị tòa tuyên án 99 năm tù giam vì tội danh Cố ý giết người.
Điều gây phẫn nộ nhất chính là động cơ gây án của Genene Jones. Ả ta khai báo vì muốn được mọi người tung hô, ngưỡng mộ nên đã “đẩy những người bệnh đến bờ vực tử thần rồi ra tay cứu giúp để nhận được sự biết ơn” và trẻ em là đối tượng phù hợp nhất cho kế hoạch của cô ta. Lời khai đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của nữ sát nhân đã khiến nhiều người bức xúc. Họ yêu cầu tòa án phải có bản án khắt khe hơn để lên án hành vi nhẫn tâm của Genene, một con quỷ lợi dụng nghê nghiệp cao quý để giết người, thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)