-
2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ -
Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng -
Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con -
Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 -
Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? -
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng
Thế giới
21/08/2020 14:31Nữ triệu phú bị bắt cóc, xích chặt trong phòng tối suốt 162 ngày địa ngục và bị đòi tiền chuộc hơn 180 tỷ đồng
Vào tháng 5/2019, nữ triệu phú Sandra Munsamy, đang lái xe qua Pinetown, gần Durban, Nam Phi, thì một nhóm người lạ mặt bất ngờ xông ra đường, nổ súng vào xe rồi kéo cô ra ngoài.
Bà mẹ 2 con sau đó bị bịt mắt và bị đưa lên một chiếc xe khác. Nhóm tấn công nữ triệu phú đã đưa cô tới căn nhà ở Emalahleni, Mpumalanga, nơi cô bị xích vào tường gần 6 tháng. Nữ triệu phú cho hay, cô chỉ được di chuyển từ giường vào nhà vệ sinh hay đi tắm bởi một sợi xích luôn quấn quanh cổ chân.
Những kẻ bắt cóc đòi gia đình giàu có của nữ triệu phú phải trả hơn 7,8 triệu USD (hơn 180 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để đổi lấy tính mạng của cô. Các thám tử, những người cho rằng một tổ chức tội phạm quốc tế đứng sau vụ bắt cóc Munsamy, cuối cùng đã tìm được nơi cô bị nhốt và giải thoát cô vào tháng 11/2019, sau 162 ngày nữ triệu phú bị khống chế.
Sandra Munsamy cho biết cô bị giam cầm trong một căn phòng với cửa sổ bị bịt kín, dù có la hét những người ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Cô hoàn toàn bị cô lập. Khi được tìm thấy, nữ triệu phú trong tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng nặng. Mô tả về những tháng ngày bị giam cầm, Munsamy cho biết đó là khoảng thời gian cô sống trong "địa ngục".
Cảnh sát đã bắt giữ hai "kẻ canh gác" tại ngôi nhà và hai gã đàn ông khác liên quan. Cả 4 tên này bị buộc tội bắt cóc, cố ý giết người, tống tiền và các tội danh khác. Tại phiên xét xử hôm 18/8, nhân viên điều tra Abraham Sonnekus nói rằng những kẻ canh gác đã giam giữ nạn nhân trong điều kiện vô nhân đạo nhất.
"Toàn bộ vụ bắt cóc này là nhằm tống tiền. Chúng xích nạn nhân lại, thay đổi vài điểm của căn nhà để đảm bảo rằng nếu đứng từ bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Nếu nạn nhân hét lên cũng chẳng có ai nghe được, bởi toàn bộ cửa sổ đều đã bị bịt kín", Sonnekus nói tại tòa.
Được biết, bố của Munsamy, ông Poonsamy Naicker, là chủ của tập đoàn vận tải Crossmoor. Nữ triệu phú hiện cũng là giám đốc tài chính của công ty này, sở hữu khối tài sản hàng triệu USD. Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc tống tiền vẫn tiếp tục diễn ra.
Theo Diệp Lục (Nhịp Sống Việt)
- 2 MC VTV lấy chồng kém tuổi: Người chờ con gần 5 năm, người cưới cầu thủ (10:46)
- Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng (10:38)
- Thanh Hoá: Gần 20 cán bộ và người dân bị tống tiền bằng video nhạy cảm cắt ghép (10:22)
- Cảnh báo trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA (10:13)
- Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con (10:09)
- Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 (10:03)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (1 giờ trước)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (1 giờ trước)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (1 giờ trước)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (1 giờ trước)