-
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn -
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú
Thế giới
05/09/2018 16:07Nuôi nhầm con của người khác, chú ngư dân Úc đòi bồi thường 1,2 tỉ đồng phí 'đổ vỏ' suốt 20 năm
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra DNA, như sét đánh ngang tai, ông Kerry, ngư dân Úc quyết tâm đòi lại gần 1,2 tỉ đồng tiền trợ cấp ông đã phải chi suốt 18 năm qua cho đứa con không phải của mình.
Xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế "Chuyện Mọc Sừng" của kênh Channel 9, ông Kerry kể về một đêm "quá đà" với cô gái tên Julie, từ đó, một đứa con ra đời và cô Julie bắt ông phải chịu trách nhiệm suốt gần 2 thập kỉ.
Sống ở thị trấn ven biển Cervantes, miền Tây Australia, ông Kerry nói mình nhất định phải đòi lại tiền mồ hôi nước mắt suốt gần 20 năm qua. Ông không cần biết bà Julie hay chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trả lại tiền cho ông và đền bù tất cả những tổn hại cho người đàn ông bị buộc phải chịu trách nhiệm cho đứa trẻ không phải của mình.
Ông Kerry cũng chia sẻ thêm với chương trình "Chuyện Mọc Sừng" rằng: không chỉ kết quả xét nghiệm cho thấy ông không phải cha của cô con gái, bà Julie còn một mực khẳng định rằng ông và bà đang sống thử với nhau khi bà có mang, trong khi rõ ràng đó chỉ là tình một đêm.
Bà Julie một mực khẳng định ông Kerry là cha đứa bé và cũng chẳng có cơ hội để đối chứng khi suốt 18 năm qua, cả bà và trung tâm hỗ trợ trẻ em không tài nào liên lạc được với ông Kerry để làm xét nghiệm.
Nếu bà Julie có bị buộc trả lại số tiền nuôi con thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng bà đã nghỉ việc, dự kiến bà Julie sẽ phải trả gần 50 USD (gần 2 triệu đồng) mỗi ngày cho ông Kerry. Ông Kerry thì yêu cầu uỷ ban hỗ trợ trẻ em phải trả khoản này cho ông.
Theo Cào Cào (Helino)
- Bạo loạn tại Iran: Cảnh sát ra "tối hậu thư" 3 ngày, Lãnh đạo tối cao cảnh báo cứng rắn (09:14)
- Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt (09:11)
- Chủ tiệm điện thoại sa lưới sau thời gian trốn truy nã vì hành vi rút tiền trong tài khoản của khách (09:09)
- Nghệ sĩ Vân Dung: "Thiếu Táo Quân như mất đi một nửa linh hồn của đêm Giao thừa" (09:08)
- Video: Xe 4 chỗ nát bét đầu sau cú tông mạnh, tài xế bước ra thản nhiên như chưa có chuyện gì (09:05)
- Loạt dấu hiệu sớm rất dễ bị bỏ qua của ung thư gan (36 phút trước)
- Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (42 phút trước)
- Sóng gió gia tộc Beckham: Brooklyn chính thức tuyên bố từ mặt bố mẹ, hé lộ góc khuất kinh hoàng (52 phút trước)
- Mẫu SUV cỡ B đẹp long lanh chính thức ra mắt giá 327 triệu đồng: Hạ đo ván Kia Morning và Grand i10 (53 phút trước)
- "Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy (1 giờ trước)