Thế giới
20/06/2024 15:13Ở cùng nhà nhưng 3 ngày sau mới phát hiện cha mình đã tử vong

Vào ngày 23/5, người đàn ông Singapore tên Riduan, 41 tuổi, là một công nhân vệ sinh, đã phát hiện người cha 63 tuổi của mình đã tử vong với thi thể đầy máu có giòi, tại ngôi nhà của họ ở Hougang, đông bắc Singapore, hãng tin Shin Min Daily News đưa tin.
Được biết, cách đây một năm mẹ anh đã qua đời nên chỉ có anh sống cùng cha tại căn nhà này. Anh nhận ra sau khi phát hiện một mùi hôi bốc ra từ phòng ngủ đã khóa của cha mình.
Truyền thông đưa tin, Riduan gặp ông lần cuối là từ ba ngày trước, thời điểm cha anh ra khỏi phòng để lấy đồ ăn.
“Vì bố tôi hiếm khi rời khỏi phòng nên tôi không nhận thấy điều gì bất thường", Riduan cho biết.
Được biết, kể từ sau khi mẹ của Riduan qua đời hồi năm ngoái, cha của anh thường khóa phòng ngủ để nhốt mình bên trong.
"Bố tôi đã mắng tôi khi tôi gõ cửa phòng ông lần trước và bảo tôi đừng làm phiền khi ông ngủ", Riduan kể lại.

Tuy nhiên, sau ba ngày, người con trai bỗng phát hiện có gì đó không ổn. Cụ thể, vào một ngày khi đang ngủ, Riduan đã bị đánh thức bởi một mùi lạ khó chịu. Ban đầu, anh nghi ngờ đấy có thể mùi từ con mèo cưng của anh đã chết. Nhưng sau đó anh cảm thấy yên tâm hơn khi thấy chú mèo vẫn đi lại trong phòng.
Nghĩ đến chuyện chẳng lành, Riduan đã cố gắng kiểm tra phòng bố mình nhưng không thấy có phản ứng của ông từ bên trong. Không biết phải làm gì, Riduan đã gọi điện nhờ người thân đến giúp. Sau khi tìm thấy chìa khóa dự phòng, mọi người vẫn không thấy ông ngủ bên trong.
“Rồi tôi nhìn vào nhà vệ sinh và thấy bố tôi nằm nghiêng với vết máu quanh đầu. Tôi cũng nhìn thấy đã có giòi trên đầu anh ấy”, Riduan cho biết.
Gia đình vội gọi điện cho xe cấp cứu nhưng các nhân viên y tế xác định ông đã tử vong tại hiện trường từ trước đó. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết đây là vụ tử vong ngoài ý muốn và không có yếu tố hình sự bên trong.

Theo như lời kể của Riduan, cha anh là một người ít nói và hiếm khi bộc bạch những khó khăn của cá nhân với ai. Ví dụ như, cha anh gặp vấn đề về sức khỏe về chân khi ông thường bị sưng và đau nên ông phải uống thuốc giảm đau chứ không chịu đến bệnh viện.
“Trong tháng Ramadan năm ngoái, cả hai chân của ông ấy đều bị sưng tấy dù đã gần một năm nhưng ông vẫn không tìm cách điều trị. Chúng tôi đã giục ông đi khám bác sĩ nhưng bố tôi vẫn nhất quyết từ chối”, Riduan nói.
Sau khi câu chuyện về hoàn cảnh hai cha con Riduan được công bố, cư dân mạng Singapore đã có những bình luận về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ở xã hội ngày nay.
"Thật buồn khi thấy cậu con trai này ít giao tiếp với cha mình như vậy, họ như hai người đàn ông không quen biết vậy", một cư dân mạng bình luận.
"Đọc câu chuyện thật đau lòng. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta một cách tận tâm còn bản thân chúng ta lại không thể chăm sóc họ thật tốt khi về già", người khác hia sẻ.
"Tháng Ramadan là tháng thứ chín trong lịch của những người theo đạo Hồi. Trong năm 2024, tháng Ramadan kéo dài từ ngày 10 /3 đến ngày 9/4."
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
2 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 nhiều người mê tít (21/07)
-
Hà Nội trước giờ bão số 3: Nhiều công ty cho nhân viên làm online, dân văn phòng tranh thủ tan làm sớm né mưa giông (21/07)
-
Báo Malaysia thừa nhận “sự thật tàn khốc”, chỉ ra sự tan vỡ trong lòng bóng đá Malaysia (21/07)
-
Chuyện tình của nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn bất chấp đàm tiếu (21/07)
-
Cận cảnh sức tàn phá của bão Wipha khi đổ bộ Trung Quốc (21/07)
-
Bão Wipha sắp đổ bộ, EVN Hà Nội ra khuyến cáo quan trọng: Tuyệt đối không làm 2 điều sau! (21/07)
-
Hà Nội nằm trong vùng trọng tâm mưa lớn do bão Wipha: 11 điều cần làm ngay (21/07)
-
Bão số 3 vừa tăng thêm 1 cấp, chỉ còn cách Quảng Ninh hơn 100km, mưa rất to từ đêm nay (21/07)
-
Thái Thùy Linh xin lỗi vì đăng tin sai lệch vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (21/07)
Bài đọc nhiều




