Thế giới

Ôm hận vì bị chồng hiếp dâm thuở còn là học sinh, người phụ nữ có màn trả thù tàn nhẫn trước khi bị bắt giữ sau hơn 20 năm

Đầu năm 1999, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn bị vùi lấp trong chiếc thùng đầy muối trong căn hộ phía Tây Hong Kong. Điều tra cho biết, người đàn ông còn có vợ và con gái hiện đã mất tích, và sau hơn 2 thập kỷ những tội ác của vụ án mới được phơi bày.

Ôm hận vì bị chồng hiếp dâm thuở còn là học sinh, người phụ nữ có màn trả thù tàn nhẫn trước khi bị bắt giữ sau hơn 20 năm
Cảnh sát Hongkong khám nghiệm căn phòng nơi phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong chiếc thùng đầy muối. Ảnh: SCMP.

Ngày 15/2/1999, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin về một vụ án gây rúng động xứ Cảng Thơm. Bài báo có tiêu đề “Thi thể không nguyên vẹn trong chiếc thùng muối” nói về việc cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông không mảnh vải che thân được nhét trong một chiếc thùng kim loại chứa đầy muối được giấu trong một căn hộ ở quận Đồn Môn, phía Tây Hongkong.

“Thi thể của Cheung Wai-man, 22 tuổi, được tìm thấy trong một căn hộ thuộc khu chung cư Tai Hing Estate. Người em trai 17 tuổi và một người bạn đã báo cáo về sự mất tích của anh ta sau khi không thể liên lạc suốt nhiều ngày.” Báo cáo của cảnh sát Hong Kong cho biết.

Ngoài ra, cảnh sát lúc đó còn cho biết thêm rằng người vợ của Cheung, Yik Po-man, 19 tuổi cùng một cô con gái lên 3 hiện cũng đang mất tích.

Vụ án sau đó dần phai nhạt và tưởng như chìm vào bế tắc nhưng vào ngày 23/2/2020 tức hơn 20 năm sau, SCMP bất ngờ đưa tin Yik đã bị cảnh sát bắt giữ vào 6h sáng cùng ngày tại căn hộ ở Phố Thượng Hải, thuộc khu Vượng Giác, một trong những khu vực mua sắm lớn của Hongkong. Cô bị bắt khi đang đi cùng con gái, cảnh sát cho hay. Từ đây những manh mối về vụ án năm nào dần được hé lộ.

Theo báo cáo của SCMP một ngày sau đó cho hay, Yik đã sát hại người chồng của mình sau đó chặt xác anh ta thành nhiều phần trước khi nhét các mảnh thi thể vào thùng muối rồi giấu trong phòng ngủ của gia đình.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 11/2 năm ngoái, Yik đã phủ nhận việc giết chồng vì lý do anh này nghi ngờ cô có “người bên ngoài”.

“Sau khi chặt xác nạn nhân, cô ta đã cho tay và chân của thi thể vào túi nilon đem đi phi tang trong khi phần còn lại được nhét vào chiếc thùng muối giấu trong căn hộ.” Peter Cahill, công tố viên báo cáo trước tòa.

Theo SCMP, thời điểm bị bắt và kết án, Yik tỏ ra vô cùng suy sụp khi được nghe về bản án có thể lên đến 10 năm của mình. Sở dĩ người phụ nữ chỉ chịu mức án trên là do bồi thẩm đoàn xác định người phụ nữ chỉ mắc tội ngộ sát và xóa bỏ tội giết người theo kết luận ban đầu.

“Yik có những bằng chứng cho thấy, cô bắt buộc kết hôn với Cheung sau khi anh ta cưỡng hiếp cô thời cô còn đi học. Cô cũng đưa ra những cáo buộc về hành vi bạo hành của Cheung khi cả hai về sống chung.” Báo cáo của tòa án cho biết.

Tòa án cũng nhấn mạnh, thi thể của nạn nhân bị đối xử vô cùng tàn bạo và thiếu tôn trọng, điều này đã gây ra nỗi đau quá lớn lao cho gia đình nạn nhân.

Vụ án của Yik không phải là vụ án duy nhất gây chấn động ở Hong Kong. Cũng theo SCMP, ngày 1/3/2013, Henry Chau Hoi-leung (38 tuổi) và người bạn là Tse Chun-kei (36 tuổi) đã lên kế hoạch giết chết cha mẹ của Henry trong vòng 3 tháng. Cả hai đã mua dao, tủ lạnh, lò vi sóng và một nồi cơm điện sau đó thực thi tội ác ghê rợn của mình bằng cách chặt xác rồi nấu thi thể các nạn nhân.

Vào năm 2013, Henry đã đến đồn cảnh sát trình báo rằng cha mẹ mình mất tích, nhưng cùng lúc gửi tin nhắn bằng ứng dụng WhatsApp thừa nhận giết chết cha mẹ và cần có thêm thời gian để nói lời chia tay với bạn bè trước khi vào tù. Nghịch tử sau đó bị tòa kết án tù chung thân vì những tội ác của mình.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/om-han-vi-bi-chong-hiep-dam-thuo-con-la-hoc-sinh-nguoi-phu-nu-co-man-tra-thu-tan-nhan-truoc-khi-bi-bat-giu-sau-hon-20-nam-a368733.html