-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thế giới
25/02/2019 04:00Ông Donald Trump bị 'lên lớp', Phó Thủ tướng Trung Quốc bật cười
Phái đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã soạn thảo MOU ở các lĩnh vực như nông nghiệp, thuế quan, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tiền tệ, tài sản trí tuệ giữa lúc 2 quốc gia đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận.
Trang Bloomberg hôm 23-2 cho biết ông Donald Trump khẳng định với các phóng viên rằng biên bản ghi nhớ sẽ "rất ngắn hạn, tôi không thích MOU vì với tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì".
Tuy nhiên, ông Lighthizer đã chen ngang: "MOU là một thỏa thuận ràng buộc giữa 2 phía. Nó trình bày mọi vấn đề một cách rất chi tiết. Nó là thuật ngữ pháp lý. Nó là một thỏa thuận".
"Tôi không đồng ý" - Tổng thống Donald Trump đáp trong tiếng cười lớn của người dẫn đầu phái đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc.
"Ông Lighthizer, câu hỏi thực sự là mất bao lâu để biến MOU thành thỏa thuận ràng buộc cuối cùng?" - ông Trump đặt câu hỏi.
Cuối cùng, ông Lighthizer đành "chịu thua" Tổng thống Trump. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không sử dụng cụm từ MOU nữa. Chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ thỏa thuận thương mại. Chúng ta sẽ có tài liệu tương tự. Nó sẽ được gọi là thỏa thuận thương mại" - ông Lighthizer nói trước khi quay sang hỏi ông Lưu liệu ông có đồng ý với thuật ngữ mới không. Ông Lưu gật đầu.
"Tốt, tôi thích thuật ngữ đó hơn" - ông Trump khẳng định trước khi tiếp tục phàn nàn về MOU, nói chúng vô nghĩa.
"Chúng ta sẽ không sử dụng cụm từ đó nữa!" – ông Lighthizer đáp.
Khi được hỏi về MOU, ông Derek Scissors – một chuyên gia tại Viện Doanh nghiệp Mỹ - cho biết ban đầu chính quyền Tổng thống Trump chọn cụm từ này vì "không có thỏa thuận ràng buộc thực sự nào có thể đạt được về tỉ giá hay cam kết mua số lượng lớn bắp trong tương lai… Nếu chính quyền Tổng thống Trump chuyển sang gọi MOU là thỏa thuận thương mại ràng buộc, các thành viên Quốc hội sẽ muốn bỏ phiếu về nó".
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (28 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (1 giờ trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (2 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (3 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (5 giờ trước)