Thế giới

Ông ngoại bị bắt vì bỏ quên cháu gái trên ô tô

Một người đàn ông sống ở bang Florida, Mỹ đã bị bắt sau khi các nhân viên cho thuê xe phát hiện cô cháu gái của người này bị bỏ quên ở hàng ghế sau lúc ông mang phương tiện quay trở lại bãi cho thuê xe Hertz tại Sân bay Quốc tế Daytona Beach.

Ông ngoại bị bắt vì bỏ quên cháu gái trên ô tô
David Towner

Chia sẻ thông tin với USA Today, cơ quan chức năng Quận Volusia, bang Florida cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h chiều (giờ địa phương) sau khi một nhân viên của bãi cho thuê xe Hertz tại Sân bay Quốc tế Daytona Beach phát hiện một bé gái bị nhốt trong chiếc xe đã khóa cửa khoảng 45 phút.

Các nhân viên tại đây cũng cho biết, chiếc xe được ông David Towner, 62 tuổi, trả lại vào lúc 17h15 sau khi người này được con gái đến đón. Tuy nhiên người đàn ông đã quên mất cô cháu gái mình đã nhận trông nom hiện vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau và đứa trẻ đã phải ở trong xe gần một giờ trước khi được tìm thấy bởi một công nhân tại cơ sở cho thuê xe hơi Hertz trong điều kiện thời tiết là 80 độ F (khoảng 26 độ C).

Trên đường về nhà, con gái ông David vô tình hỏi han về chuyện con gái và người đàn ông cho biết cháu mình vẫn đang ở nhà cùng người bạn, báo cáo điều tra cho biết.

Ông ngoại bị bắt vì bỏ quên cháu gái trên ô tô - 1
Các nhân viên của bãi thuê xe Hertz tại Sân bay Quốc tế Daytona Beach phát hiện bé gái ở hàng ghế sau của chiếc xe vừa được trả lại.

Trong khi đó, một nhân viên của công ty cho thuê xe trong lúc đi kiểm tra những chiếc xe vừa được thuê trả đã vô tình tìm thấy cô gái ngồi ở ghế sau của chiếc Chevy Equinox 2019. Theo thông tin từ sở cảnh sát địa phương, thời điểm bé gái được phát hiện, da mặt của đứa trẻ hơi nóng, nhiều giọt nước mắt đã khô trên má tuy nhiên hô hấp của cô bé vẫn ở mức ổn định.

"Đứa trẻ tỏ ra sợ hãi và hơi nóng, nhưng may mắn là sức khỏe cháu bé vẫn tốt khi được nhân viên y tế kiểm tra.", Andrew Grant, phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Volusia cho biết.

Bé gái một tuổi đã được trở về với mẹ. Nhân viên của Hertz phát hiện đứa bé sẽ được trao giải thưởng công dân.

Các nhân viên cũng cho biết, ban đầu họ không thể liên lạc được với ông David, tuy nhiên sau đó mẹ của bé gái đã gọi lại cho họ bởi cô không phát hiện ra con mình ở nhà như người cha đã nói. Được biết ông David sau đó đã tỏ ra rất hối hận và đã hợp tác với các nhà điều tra.

Hiện ông David đang phải ở nhà tù Quận Volusia với tội danh bỏ rơi trẻ em.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-ngoai-bi-bat-vi-bo-quen-chau-gai-tren-o-to-a361577.html