Một vụ án rúng động dư luận vừa được đưa ra xét xử tại Tòa Thượng thẩm quận Monmouth, hé lộ những góc khuất tàn khốc phía sau vẻ hào nhoáng của một gia đình doanh nhân thành đạt.
14-1768379358-ong-trum-cong-nghe-my-ra-tay-giet-ca-nha-em-trai-sau-khi-bi-phat-hien-bien-thu-tien-de-nuoi-bo-nhi.jpg
Paul Caneiro tại tòa (Ảnh: CBS News)

Bị cáo Paul Caneiro (59 tuổi), chủ một công ty công nghệ, đã bật khóc nức nở ngay tại tòa khi nghe các công tố viên cáo buộc ông chính là hung thủ sát hại dã man gia đình em trai ruột của mình.

Theo cáo trạng, vào một đêm tháng 11/2018, Paul Caneiro đã thực hiện một kế hoạch tấn công tàn độc nhắm vào gia đình em trai là Keith Caneiro (50 tuổi). Khoác lên mình bộ đồ đen và mang theo vũ khí, Paul bí mật đột nhập vào căn biệt thự trị giá 1,5 triệu USD của Keith tại Colts Neck sau khi đã cắt điện và vô hiệu hóa hệ thống máy phát điện dự phòng.

Khi Keith ra ngoài kiểm tra sự cố điện, Paul đã nổ súng bắn chết em trai ngay lập tức. Không dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục sát hại người em dâu Jennifer (45 tuổi) và dùng dao tước đoạt mạng sống của hai đứa cháu nhỏ Sophia (8 tuổi) và Jesse (11 tuổi) khi chúng đang ngủ say. Để xóa sạch dấu vết, Paul đã phóng hỏa đốt căn biệt thự. Đau lòng hơn, phía công tố cho biết hai đứa trẻ vẫn còn thở khi đám cháy bùng phát và đã hít phải khói trong tình trạng bị thương nặng

Công tố viên Nicole Wallace khẳng định động cơ của vụ thảm sát bắt nguồn từ "lòng tham và sự tuyệt vọng". Paul bị cáo buộc đã lén lút biển thủ hàng chục nghìn USD từ quỹ tín thác gia đình – nơi ông là người quản lý duy nhất – để chi trả cho các mối quan hệ ngoài luồng và nuôi nhân tình.

Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi Keith phát hiện ra khoản tiền thiếu hụt vốn dùng để đóng bảo hiểm nhân thọ trị giá 3 triệu USD của mình. Ngay trước ngày xảy ra vụ án, Keith đã gọi điện chất vấn anh trai, nhưng Paul lấy lý do bị đau nửa đầu để trốn tránh. Khi nhận thấy hành vi gian lận sắp bị phanh phui và công ty công nghệ Square One của hai anh em đang đứng trên bờ vực phá sản, Paul đã chọn cách cực đoan nhất để che đậy sự thật.

Tại phiên xét xử, phía luật sư bào chữa của Paul Caneiro đã bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định thân chủ vô tội và cho rằng hai anh em vốn có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Luật sư thậm chí còn gây bất ngờ khi đổ lỗi cho người em trai thứ ba là Corey Caneiro, lập luận rằng Corey mới là người có động cơ chiếm đoạt khoản thừa kế khổng lồ nếu gia đình Keith qua đời.

Tuy nhiên, các bằng chứng từ phía công tố lại cho thấy một kịch bản khác. Sau khi đốt nhà em trai, Paul bị cáo buộc đã quay về đốt chính ngôi nhà của mình tại Ocean Township nhằm tạo hiện trường giả rằng gia đình ông cũng là mục tiêu bị tấn công. May mắn là vợ và các con của Paul đã thoát ra ngoài an toàn.

Hiện tại, Paul Caneiro đang đối mặt với 16 tội danh nghiêm trọng, bao gồm giết người và phóng hỏa. Nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể phải nhận án tù chung thân mà không có cơ hội được ân xá. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng hai tháng rưỡi.

PV (SHTT)