-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
16/07/2024 19:37Ông Trump đeo băng tai lộ diện sau vụ ám sát, thành 'người hùng nước Mỹ' giữa tiếng hò reo của 50.000 người
"Tràng pháo tay khổng lồ" dành cho Trump
Hãng thông tấn AP đưa tin, các đại biểu Đảng Cộng hòa (GOP) đã reo hò khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong buổi khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) diễn ra vào ngày 15/7 (theo giờ địa phương).
Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông Trump sau vụ ám sát hụt tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7. Trước đó, nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) đã nã nhiều phát đạn về phía cựu Tổng thống Mỹ trong lúc ông đang phát biểu, một viên đạn đã xuyên qua phía trên tai phải của ông Trump.
Theo AP, cựu Tổng thống Mỹ đã bước vào sân vận động (nơi diễn ra lễ khai mạc RNC) với bên tai phải đang được băng bó. Bài hát "God Bless the USA" do nhạc sĩ Lee Greenwood trình bày vang lên.
"Có nghi ngờ gì về việc ai sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ không? Tối nay ông ấy (Trump) có mặt ở đây để cho chúng ta thấy sự dũng cảm của mình. Không ai có thể hạ gục người đàn ông này" – ông Greenwood nói khi bước lên sân khấu.
Các đại biểu GOP đồng loạt đứng dậy khi Trump bước ra và cổ vũ ông, nhiều người cầm bảng khẩu ngữ hoặc điện thoại để chụp ảnh và quay video. Fox News cho biết, ông Trump đã được chào đón với "một tràng pháo tay khổng lồ".
Trump bắt tay mọi người khi ông bước vào và đứng gần Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance - người mà ông vừa chọn làm ứng viên phó tổng thống để liên danh tranh cử.
Theo đài NPR, có hơn 50.000 người tham dự RNC, bao gồm các đại biểu, nhân viên, quan khách và giới truyền thông. Có 2.429 đại biểu Đảng Cộng hòa đến từ tất cả 56 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ.
| Ông Trump được chào đón với "tràng pháo tay khổng lồ" tại RNC. Nguồn: Fox News |
Ông Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa
Theo tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản), tại sự kiện này, ông Trump đã chính thức được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
" 2.387 phiếu cho ông Donald J. Trump. Xin chính thức công bố, ông Trump đã được chọn làm ứng viên tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Cộng hòa" - Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thông báo tại RNC.
Theo quy định, để nhận đề cử, ứng viên đảng Cộng hòa cần được ít nhất 1.215 trong tổng số 2.429 đại biểu ủng hộ. Ông Trump dự kiến sẽ tuyên bố chấp nhận đề cử trong bài phát biểu giờ vàng vào ngày 18/7.
Trái ngược hoàn toàn với sự tức giận và lo lắng kéo dài vài ngày trước đó về ông Trump, các đại biểu GOP giờ đây hô vang khẩu hiểu "Fight, Fight, Fight" (Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu) mà cựu Tổng thống Mỹ đã hét lên cùng với nắm đấm giơ cao trong lúc các Mật vụ Mỹ đưa ông ra khỏi sân khấu phát biểu sau vụ tấn công tại sự kiện vận động tranh cử ngày 13/7.
"Tất cả chúng ta nên biết ơn ngay bây giờ vì chúng ta có thể bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump sau những gì diễn ra ngày 13/7" - Thượng nghị sĩ bang New Jersey Michael Testa nói.
Linda Fornos - một phụ nữ Latina nhập cư đến từ Nevada nói với đám đông đang tập trung tại RNC rằng "cô đã phạm sai lầm khi bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020".
"Tôi xin lỗi, ông ấy (Biden) đã khiến tôi phải hối hận" – Fornos nói, đồng thời kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông Trump.
"Lần này, tôi sẽ không hối tiếc. Hãy cùng tôi bỏ phiếu cho Donald J. Trump" – Fornos nhấn mạnh.
Theo bà Claire Lehmann - người sáng lập tạp chí Quillette, vụ ám sát hụt đã biến ông Trump từ một nhân vật chính trị gây tranh cãi trở thành một nhân vật gần giống với "anh hùng dân gian" của nước Mỹ.
Theo Nhật Minh (Nguoiduatin.vn)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (46 phút trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (57 phút trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (1 giờ trước)
- Đạo diễn Hollywood nổi tiếng và vợ chết tại nhà riêng, nghi bị con trai sát hại (2 giờ trước)
- Không có phép màu với bé trai bị mất tích ở Lâm Đồng, thi thể được tìm thấy ở nơi không ngờ (2 giờ trước)