-
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa -
Đá rơi làm gãy ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn -
Tiếp tục lật tẩy chiêu lừa "gia truyền 3 đời" của thảo dược Hoàng Minh Đường: Không như quảng cáo! -
Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị -
Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" -
"Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu -
Chu Đăng Khoa vừa bị bắt và chuyện tình thị phi với sao nữ hạng A Vbiz, vị đại gia từng nói gì? -
Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng -
Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ 97 người ngộ độc khi ăn bánh kem, tiệm bánh có nhiều vi phạm -
Danh sách phạt nguội camera AI ghi nhận tại Hà Nội trong hai ngày từ 12 đến 13/3, cần nộp phạt gấp
Thế giới
05/11/2019 22:45Ông Trump với hai 'khắc tinh' Washington Post và New York Times

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, hành động này nhằm mục đích cắt giảm chi phí: Việc tất cả các cơ quan liên bang không đặt mua thêm hai tờ báo này sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể cho từng công dân Mỹ phải đóng thuế, mỗi năm có thể lên tới hàng trăm ngàn USD.
Vì một số tin, bài đăng tải trên hai tờ này phê phán Nhà Trắng nên Tổng thống Trump thường chỉ trích. Ông đã từng miêu tả hai tờ này “đối xử với tôi rất tệ”. Ngày 21/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đông đảo phóng viên quốc tế, ông nói rằng: “Chúng tôi không cần tờ New York Times ở Nhà Trắng nữa và chúng tôi có thể chấm dứt với cả tờ Washington Post vì chúng là tin giả (fake news)”.
Nhóm nhà báo thường xuyên tác nghiệp ở Washington và New York của Bloomberg cho biết, Nhà Trắng đã dừng đặt mua bản in của New York Times và Washington Post trong tuần này. Viết trên Twitter, phóng viên Jennifer Jacobs của VOA, cho biết: “Nhà Trắng nói nhiều nhưng không phải lúc nào cũng làm theo được, nhưng lần này đã hủy đăng ký New York Times và Washington Post. Một số trợ lý bày tỏ sự hối tiếc”.
Theo Tổng thống Trump, hai tờ này thường thể hiện thái độ bực tức khi đăng ảnh và tin ngoài trang bìa về ông cùng Nhà Trắng, và theo lệnh ông, chúng đã không còn xuất hiện trong số các bản báo giấy được chuyển đến Nhà Trắng từ ngày 24/10.
CNN dẫn lời ông Trump liên tục phản đối hai báo này về cách đưa tin hoạt động của chính phủ, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến Ukraine với hệ quả dẫn đến tiến trình luận tội ông tại Hạ viện. Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter và trong các chuyến đi vận động tranh cử, ông đã từng tuyên bố vài tờ báo là “đưa tin giả”.
New York Times và Washington Post dù không phải là hai tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Mỹ, nhưng có tầm ảnh hưởng lớn trong nền chính trị quốc gia và đặc biệt là những bài viết về Nhà Trắng.
Trước đây, vào tháng 11/2018, Tổng thống Trump đã đụng độ với một phóng viên của CNN vì ông cho rằng nhà báo này nói xấu ông bằng cách viết sai sự thật. Ngay sau đó, ông cấm cửa không cho nhà báo này bén mảng tới Nhà Trắng hay trong bất cứ cuộc nói chuyện nào của ông. Rồi có lẽ sau khi cơn giận đã lắng xuống, vả lại, ngày 14/11/2018, chủ kênh CNN khởi đơn kiện nên đến hôm 17/11/2018, ông thu hồi lệnh cấm phóng viên này.
Ngày 22/10, Jonathan Karl, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (Association of Reporters at the White House - WHCA), cho biết: “Để phản ứng lại quyết định của ông Trump mà họ cho là ‘có thiên kiến’, những nhà báo của New York Times và Washington Post vẫn sẽ tiếp tục sản xuất những bài báo chất lượng bất kể việc ông Trump có đọc chúng hay không”.
Ngày 30/10, phóng viên AP dẫn lời một số nhân viên Nhà Trắng cho biết hai tờ New York Times và Washington Post không còn xuất hiện tại đây nữa, song việc truy cập phiên bản điện tử vẫn được duy trì. Đại diện của hai tờ báo này vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin gây sốc này.
Tổng thống Trump đã từng lên tiếng gay gắt chỉ trích giới truyền thông Mỹ vì cho rằng họ thiếu khách quan, là khắc tinh của ông. Ngày 30/10/2019, trong bối cảnh Nhà Trắng chuẩn bị việc toàn liên bang không hợp đồng mua thường xuyên hai tờ Washington Post và New York Times nữa, ông yêu cầu truyền thông hãy chấm dứt thù địch và tấn công ông.
Theo các phân tích gia, vụ này sẽ còn lùm xùm trong tương lai.
Theo Lê Miên Tường (Nguoitieudung.com.vn)
- Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa (14:37)
- Đá rơi làm gãy ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn (14:27)
- Vũ Việt Tiến: Chàng sinh viên Bách khoa và hành trình chinh phục 5 danh hiệu Thủ khoa (14:20)
- Tiếp tục lật tẩy chiêu lừa "gia truyền 3 đời" của thảo dược Hoàng Minh Đường: Không như quảng cáo! (14:19)
- Thiago Pitarch: Hiện tượng 18 tuổi đang làm thay đổi diện mạo Real Madrid (56 phút trước)
- Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Kho vũ khí bí mật của Iran lộ diện: UAV cảm tử, xuồng nổ và tên lửa sẵn sàng trả đũa Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" (1 giờ trước)
- Nam thần Cbiz bị tình cũ bóc trần đời tư thác loạn, nghi vấn có con ngoài giá thú (3 giờ trước)
- Subaru WRX "thay máu" toàn diện: Có thể dùng hệ thống truyền động hybrid giống Forester (3 giờ trước)