-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Thế giới
07/06/2020 03:15Phẫn nộ: Mẹ kế nhốt bé trai trong vali 7 giờ đồng hồ dẫn đến tử vong
Cảnh sát tỉnh Chungnam Cheonan, Hàn Quốc đã bắt giữ khẩn cấp người mẹ kế vì nghi có liên quan đến cái chết của cậu bé 9 tuổi.
Theo thông tin trang Koreboo đăng tải, ngày 1/6 cậu bé 9 tuổi (tạm gọi là B) được người phụ nữ (gọi là A, 43 tuổi) đưa đến bệnh viện trong tình hôn mê sâu. Mặc dù các bác sĩ đã dốc lòng cứu chữa nhưng cậu bé đã qua đời vào ngày 3/6.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên B phải vào viện. Ngày 5/5, B cũng đi cấp cứu với những tổn thương trên cơ thể. Tại đây, bác sĩ phụ trách nghi ngờ em bị bạo hành nên đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi đó cơ quan chức năng không có động thái điều tra hay bảo vệ cậu bé mà chỉ cử một vài sĩ quan theo dõi tình hình của em. Kết quả, B tử vong vào ngày 3/6.
Vì đã từng “lọt” vào tầm ngắm của cảnh sát vì tội bạo hành, A đã bị cơ quan chức năng điều tra và lấy lời khai. Sau vài ngày đấu tranh với cảnh sát, A đã cúi đầu thừa nhận vì B làm trái ý mình nên đã nhốt cậu vào trong vali khoảng 7 tiếng đồng hồ. Sau khi phát hiện ra cậu bé đã hôn mê, A đã vội vàng gọi cấp cứu nhưng B không qua khỏi. 5/6, Cảnh sát tỉnh Chungnam Cheonan chính thứ quyết định bắt giam A.
Trang Ibtimes cho biết, A là mẹ kế của B sau khi gia đình cậu bé ly hôn. Cậu bắt đầu sống trong tình cảnh “mẹ ghẻ, con chồng” từ hồi tháng 1/2019.
Từ tháng 3/2020, B ở nhà với A vì tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng kéo dài. Giáo viên nhà trường cho biết cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình B nhưng A luôn khẳng định cậu bé vẫn ổn và khỏe mạnh bằng lời lẽ ứng xử khá “nhã nhặn và lịch sự”, nào ngờ mọi thứ chỉ là giả tạo mà thôi.
Giống như trong ấn tượng của giáo viên chủ nhiệm, những người hàng xóm cũng rất ngạc nhiên khi biết chuyện xảy ra, họ không giờ nghĩ được rằng đằng sau lớp mặt nạ ngoan hiền, thân thiện kia lại là một người phụ nữ máu lạnh, bạo hành con riêng của chồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và khởi tố nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (59 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)