Vụ việc đau lòng tại thị trấn Ami, tỉnh Ibaraki chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi chồng của bà Mori qua đời, để lại một câu chuyện gia đình đầy bi kịch và ám ảnh.

Sau một quá trình xét xử thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, Tòa án quận Mito (Nhật Bản) đã chính thức đưa ra bản án đối với bà Keiko Mori, 76 tuổi, về hành vi che giấu thi thể con gái ruột trong suốt 20 năm.

20-1766240799-phan-quyet-cuoi-cung-vu-nguoi-me-nhat-ban-cat-giau-thi-the-con-gai-trong-tu-dong-suot-hai-thap-ky.jpg
Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi chồng của bà Mori qua đời.

Theo phán quyết của Tòa án, bà Keiko Mori bị tuyên phạt mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong vòng 3 năm. Tại phiên tòa, các tình tiết kinh hoàng về quá trình cất giữ thi thể đã được tái hiện rõ nét. Con gái cả của bà Mori là Makiko qua đời vào năm 2005 ở tuổi 29 sau khi bị chính bố ruột sát hại. Thay vì báo cáo sự việc với cơ quan chức năng, bà Mori đã giấu xác con trong tủ quần áo từ cuối tháng 7/2005. Khi cơ thể bắt đầu phân hủy và mùi hôi thối bốc lên khắp nhà, bà đã mua một chiếc tủ đông chuyên dụng để chuyển thi thể con vào đó nhằm ngăn chặn sự phát hiện.

Hiện trường vụ việc khiến lực lượng chức năng không khỏi bàng hoàng. Bên trong chiếc tủ đông đặt ngay trong bếp có kích thước dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm, cảnh sát tìm thấy thi thể người phụ nữ trong tư thế ngồi gập về phía trước. Để che đậy sự việc trong suốt hai mươi năm qua, bà Mori đã phủ chăn lên thi thể và sử dụng rất nhiều chất khử mùi xung quanh. Khai báo với cảnh sát, bà Mori thừa nhận: "Con bé mất đã 20 năm. Mùi bốc lên khắp nhà nên tôi mua tủ đông để cất thi thể vào đó".

Thẩm phán Shizuka Asakura nhận định rằng nạn nhân từng gặp những vấn đề về hành vi, dẫn đến những xung đột gia đình đặc biệt nghiêm trọng trước khi thảm kịch xảy ra. Bí mật kinh khủng này chỉ được phanh phui vào tháng 9 vừa qua, sau khi chồng bà Mori qua đời. Trong lúc người thân tụ tập tại nhà để lo hậu sự cho người chồng, họ tình cờ phát hiện ra điều bất thường trong chiếc tủ đông. Dưới sức ép của sự thật, bà Mori cùng một người thân đã phải đến đồn cảnh sát để tự thú vào ngày 23/9/2025.

Bản án treo được tuyên đúng với mức đề nghị của các công tố viên, khép lại vụ việc gây rúng động xã hội Nhật Bản về sự chịu đựng và che giấu tội ác âm thầm trong bóng tối của một gia đình suốt hai thập kỷ qua.

PTH (SHTT)