"130 số phận bị tước đoạt, 130 nụ cười đã tắt. Nhưng chúng tôi sẽ không sợ hãi để lòng thù hận lấn át", Tổng thống Pháp nói tại lễ tưởng niệm nạn nhân khủng bố ở Paris đêm 13/11.
"130 số phận bị tước đoạt, 130 nụ cười đã tắt. Nhưng chúng tôi sẽ không sợ hãi để lòng thù hận lấn át", Tổng thống Pháp nói tại lễ tưởng niệm nạn nhân khủng bố ở Paris đêm 13/11.
Ngày 27/11, Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13/11, khiến 130 người thiệt mạng. Buổi lễ diễn ra trọng thể tại Điện Invalides ở thủ đô với sự tham dự của Tổng thống Francois Hollande và 2.000 người, gồm 350 nạn nhân bị thương trong thảm kịch.
 
 
Bài quốc ca La Marseillaise (Nụ cười ngát hương) vang lên. Sau đó, màn hình chiếu di ảnh của 130 người thiệt mạng trên nền đen cùng bản ballad cổ điển Quand on n’a que l’amour (Khi tất cả tất cả mọi điều chúng ta có là tình yêu) của nhạc sĩ người Bỉ Jacques Brel. Ảnh: Reuters
 
 
Trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Hollande lên án những kẻ khủng bố, đồng thời chỉ đích danh tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã gây ra tội ác. Ông tuyên bố những kẻ sát nhân đã hành động như những người mất trí và phản bội lại đức tin của chúng. "130 số phận bị tước đoạt, 130 nụ cười đã tắt. Nhưng chúng tôi sẽ không sợ hãi để lòng thù hận lấn át", nhà lãnh đạo Pháp nói. Ông Hollande tuyên bố Pháp sẽ làm tất cả để tiêu diệt đội quân cuồng tín đã gây ra tội ác. Ảnh: Reuters
 
 
Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo (hàng đầu, thứ ba từ trái sang), cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher (thứ hai từ phải) và Ngoại trưởng Laurent Fabius trong buổi tưởng niệm. Ảnh: Reuters
 
 
350 người bị thương trong các vụ tấn công cũng dự buổi lễ. Nhiều nạn nhân ngồi trên xe lăn. Những phần tử khủng bố đã dùng bom tự sát và súng để tấn công các quán bar và nhà hàng, nhà hát Bataclan và sân vận động Stade de France. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Pháp từ sau Thế chiến II.
 
 
130 người thiệt mạng tới từ hơn 50 địa điểm ở Pháp và 17 quốc gia. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, Tổng thống Pháp phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đóng cửa biên giới nhằm ngăn những kẻ khủng bố có thể đến Pháp cũng như chặn đường tháo chạy ra nước ngoài của những kẻ thực hiện vụ tấn công.
 
 

Cờ Pháp được treo rủ tại các tòa nhà công quyền. Người dân Pháp sốc và bàng hoàng sau hàng loạt vụ khủng bố trong thời gian qua. Cộng đồng thế giới cũng tổ chức nhiều sự kiện khác nhau để chia sẻ nỗi đau của nước Pháp. ​Ảnh: AP

 
 
Mọi người đặt hoa và nến tưởng nhớ các nạn nhân. Getty
 
 
Cuộc tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris khiến cả thế giới bàng hoàng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của khủng bố cực đoan ở châu Âu. Ảnh: AP
 
>> Các cường quốc cam kết sát cánh cùng Pháp trong cuộc chiến chống IS
>> Tàu sân bay Pháp sẵn sàng không kích IS
>> Tổng thống Pháp muốn sửa Hiến pháp, thề tiêu diệt IS
>> Tổng thống Hollande: Pháp sẽ tấn công IS trên mọi lãnh thổ
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)