-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
03/07/2023 15:23Pháp vật lộn ứng phó biểu tình bạo lực, phạt tù những kẻ gây bạo loạn
Truyền thông Pháp dẫn lời Bộ Nội vụ cho biết, cảnh sát đã bắt giữ hơn 2.800 người kể từ khi biểu tình bạo lực bùng phát trên khắp đất nước hôm 27/6 vì cái chết của Nahel Merzouk, chàng trai 17 tuổi gốc Algeria ở vùng ngoại ô Nanterre của thủ đô Paris.

Khoảng 20 nghi phạm gây bạo loạn đã bị xét xử nhanh ở Nanterre hôm 30/6. Tờ Le Monde lưu ý, hầu hết họ là thanh thiếu niên chưa từng phạm tội.
5 nghi phạm phải hầu tòa vì các cáo buộc nổi loạn, dùng bạo lực chống cảnh sát và phá hoại tài sản. Các bị cáo đều không nhận tội, nhưng chỉ sau 15 phút nghị án, tòa đã tuyên phạt tù 3 người, cảnh cáo một người và tha bổng người còn lại. Bị cáo phải lĩnh bản án nghiêm khắc nhất là Amaury I., 22 tuổi, người được xác định đã ném đá vào các sĩ quan cảnh sát từ sân thượng của một công trình xây dựng.

Nhà chức trách dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều phiên tòa tương tự. Đài phát thanh France Info đưa tin, 3 kẻ gây bạo loạn ở thành phố miền nam Grenoble đã phải lĩnh án 3 - 4 tháng tù giam. Tòa án ở Grenoble đã xét xử tổng cộng 30 vụ liên quan đến bạo loạn trong buổi sáng 2/7.
Cùng ngày, bà của nạn nhân Merzouk đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình chấm dứt bạo lực. Người phụ nữ có tên Nadia phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV: “Họ (những người biểu tình) không nên gây hư hại các trường học, phá các xe buýt vì những người mẹ vẫn phải sử dụng phương tiện công cộng này”.
Bà Nadia bày tỏ bản thân cảm thấy mệt mỏi, trong khi mẹ của Merzouk “không còn sức sống” sau cái chết của con trai hồi tuần trước.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách Pháp đã điều động hơn 45.000 cảnh sát và hiến binh khắp đất nước nhằm lập lại trật tự vào đêm thứ 6 xảy ra bạo loạn. Theo CNN, tình hình được đánh giá giảm căng thẳng hơn so với hôm 1/7, khi chỉ có một số cuộc biểu tình lẻ tẻ.
Điện Elysee thông báo, Tổng thống Emmanuel Macron có cuộc họp với thủ tướng cũng như các bộ trưởng nội vụ và tư pháp lúc 19h giờ địa phương ngày 2/7 để nghe báo cáo về tình hình và thảo luận về biện pháp ứng phó.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (37 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (40 phút trước)




