-
4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn -
Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng -
Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? -
Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn -
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man -
Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng -
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City -
Đây là mẫu iPhone giá rẻ đáng mua nhất dịp Tết năm nay, cấu hình bao mượt, thiết kế sang chảnh, giá nhỉnh 10 triệu đồng
Thế giới
12/08/2022 16:57Phát điên khi nghe cằn nhằn quá nhiều, chồng bóp cổ vợ đến chết và 'mất trí nhớ' luôn sau đó
Fong Soong Hert, 51 tuổi bị cáo buộc giết vợ là Pek Ying Ling, 51 tuổi tại khách sạn County Aparthotel ở Newcastle, Anh, vào ngày 6/12/2021.
Theo đó, cặp đôi kết hôn đã 27 năm, đang đi nghỉ ở châu Âu và có dự định gặp các con trai trong chuyến đi. Khi ở Isle of Skye, Fong ngã và bị thương. Sau đó ông ta còn ngã 3 lần nữa ở Newcastle, vợ ông đã 'mắng ông ta vì không biết chăm sóc bản thân'.
Fong đến bệnh viện và điều trị các cơn đau. Vợ ông ta không hài lòng khi ông ta không khỏe mà vẫn hút thuốc.

Trước tình trạng không mấy khả quan của Fong, Pek muốn trao đổi với Fong về việc thay đổi kế hoạch du lịch. Fong nói không muốn nói chuyện vì ông ấy đang rất đau.
Công tố viên cho biết: 'Ông ta mất bình tĩnh, quát nạt và đè gối lên mặt khiến vợ mình chết ngạt nhằm ngăn cản vợ cằn nhằn và mắng mỏ'.
Sau đó, người đàn ông này nhắn tin cho con trai đang học đại học ở Newcastle với nội dung "Bố làm mẹ con bị thương. Mẹ con đi rồi. Bà ấy chết rồi. Bố mất tất cả rồi'.
Fong đã nhận tội ngộ sát vào ngày 18/3. Tại tòa án Crown, ông ta thừa nhận đã giết vợ tuy nhiên lại 'không có hồi ức' về vụ việc.
"Tôi không nhớ gì, tôi không thể giải thích dù rất muốn. Tôi thực sự bất lực để hiểu những gì đã xảy ra.
Tôi không thể chấp nhận được điều đó, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi đã gây ra cái chết cho bà ấy" Fong nói thêm.
Người đàn ông 51 tuổi cũng phủ nhận việc cố ý gây tổn thương nghiêm trọng hoặc giết Pek.
Theo Công tố viên Peter Makepeace, sau khi vụ việc xảy ra, Fong đã được đưa đến Bệnh viện Cramlington để chụp CT và kiểm tra trạng thái thần kinh của ông ta và ông ta không có dấu hiệu của chứng rối loạn cảm xúc hoặc mất nhận thức. Makepeace cũng nói thêm rằng việc Fong bị mất trí nhớ chỉ xuất hiện sau khi anh nói chuyện với luật sư của mình.
Phiên tòa vẫn đang diễn ra. Ở Anh, hình phạt tối đa cho tội giết người hoặc ngộ sát là tù chung thân.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Diễn viên Sam bật khóc tiết lộ mâu thuẫn với mẹ ruột: "Lâu lắm rồi hai mẹ con không nói chuyện" (10:22)
- Linh vật ngựa cầm điện thoại ở Quy Nhơn gây chú ý, tác giả hé lộ ý tưởng phía sau (10:17)
- 4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn (10:09)
- Nhạc sĩ "Bống bống bang bang" nghi vấn kênh YouTube bị hack khiến MV 600 triệu view "bay màu" (10:00)
- Chân dung người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu người ở Hà Nội ngày áp Tết (31 phút trước)
- Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng (35 phút trước)
- Sợ hãi khi thấy tai nạn liên hoàn ở đường tránh Vĩnh Điện: Ô tô con lật ngửa, tình hình các nạn nhân (45 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 125cc mới thể thao hơn Exciter, có ABS xịn như Honda Winner R (47 phút trước)
- Nhóm nhạc nữ ở bẩn đến mức người giúp việc bỏ chạy, tiền bối gọi là "địa ngục trần gian" (52 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo sau quyết định bầu cử sớm (57 phút trước)