Thế giới

Phát hiện 3 trẻ sơ sinh chết trong nhà, cha và con gái bị bắt vì tội loạn luân và giết người

Một người cha và con gái đến từ một ngôi làng nhỏ ở Ba Lan đã bị bắt và bị buộc tội nhiều tội danh giết người và loạn luân sau khi thi thể của ba đứa trẻ sơ sinh được phát hiện dưới tầng hầm nhà họ.

Truyền thông Ba Lan dẫn lời Công tố viên Mariusz Duszyński cho biết, ngày 15/9, cảnh sát đã đột kích ngôi nhà ở khu định cư nhỏ Czerniki, miền bắc Ba Lan và tìm thấy ba thi thể nhỏ bé trong nhiều trạng thái phân hủy khác nhau, được bọc trong lớp nhựa đen bên dưới tầng hầm của ngôi nhà .

Ngay sau đó, người cha 54 tuổi, được xác định là Piotr G, và con gái Paulina, 20 tuổi, đã bị bắt.

Piotr G đã bị buộc ba tội giết người, một tội loạn luân với Paulina và một tội loạn luân với một cô con gái khác.

Paulina bị buộc tội loạn luân và hai tội giết người. Cảnh sát cho biết mẹ của đứa trẻ thứ ba bị giết là một trong những chị gái của Paulina. 

Piotr G được cho là cha của ba đứa trẻ, PolsatNews đưa tin.

Phát hiện 3 trẻ sơ sinh chết trong nhà, cha và con gái bị bắt vì tội loạn luân và giết người
Cảnh sát phát hiện thi thể 3 trẻ sơ sinh trong tầng hầm căn nhà

Fakt đưa tin vợ của Piotr G đã qua đời cách đây 15 năm và ông phải nuôi cả 12 người con của họ. Một số đứa trẻ lớn hơn đã rời khỏi nhà.

Người dân địa phương cho biết Piotr sống dựa vào phúc lợi xã hội và dựa vào các con, đặc biệt là Paulina. 

Cũng theo người dân địa phương, cả làng đều biết chuyện như vậy đang xảy ra. Đây là một ngôi làng nhỏ nên rất khó để che giấu những chuyện như vậy.

Paulina được cho là đang làm việc tại một tiệm bánh ở thị trấn lân cận, gần đây đồng nghiệp phát hiện cô có thai.

Họ cũng nhận thấy rằng cha cô luôn đưa đón cô đi làm và cô luôn gọi ông bằng tên.

Phát hiện 3 trẻ sơ sinh chết trong nhà, cha và con gái bị bắt vì tội loạn luân và giết người - 1
Piotr Gierasik (54 tuổi) bị buộc 5 tội danh: 3 tội giết người và 2 tội loạn luân.

Khi cô trở lại làm việc, trông cô “gầy và yếu hơn”. Chúng tôi đã hỏi cô ấy về đứa bé nhưng cô ấy giả vờ ngạc nhiên và phủ nhận mọi chuyện ", một đồng nghiệp giải thích.

Những đồng nghiệp khác đã nhìn thấy những tin nhắn nhẫn tâm giữa cô và cha cô thảo luận về đứa trẻ, lúc đó vẫn còn sống. Họ đã báo cảnh sát nhưng không kịp cứu sống đứa trẻ.

Người cha và con gái đang bị giam giữ. Họ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-3-tre-so-sinh-chet-trong-nha-cha-va-con-gai-bi-bat-vi-toi-loan-luan-va-giet-nguoi-d183390.html