Cuộc sống của hai người phụ nữ rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau vì một sai sót xảy ra ngay sau khi chào đời. Sau 37 năm, sự thật được hé lộ và vụ việc được đưa ra tòa.
03-1785741643-phat-hien-bi-trao-nham-sau-37-nam-hai-nguoi-phu-nu-khoi-kien-benh-vien-doi-boi-thuong
Ảnh thời thơ ấu của Li Hui (trái) và Huang Xiaolin. Ảnh: China Newsweek

Ngày 3/10/1989, Li Hui và Huang Xiaolin chào đời tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên, tỉnh Quảng Đông, chỉ cách nhau 55 phút. Dù gia đình hai bên sinh sống cách nhau khoảng 5 km, một sai sót trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh đã khiến hai em bé bị trao nhầm cho nhau.

Mãi đến năm 2025, kết quả xét nghiệm ADN mới xác nhận cả hai không có quan hệ huyết thống với những người đã nuôi dưỡng mình suốt 37 năm, mở ra sự thật làm thay đổi cuộc đời của hai gia đình.

Sau sự cố năm xưa, Huang Xiaolin lớn lên trong một gia đình có điều kiện khi cha mẹ nuôi đều là viên chức nhà nước. Tuy nhiên, cha nuôi của cô luôn nghi ngờ mối quan hệ huyết thống vì sự khác biệt về ngoại hình và nhóm máu. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 1994, Huang Xiaolin chuyển đến sống cùng mẹ nuôi.

Trong khi đó, Li Hui trải qua tuổi thơ trong gia đình làm nông với nhiều khó khăn về kinh tế. Sau khi cha nuôi bị lừa mất toàn bộ số tiền tích cóp, cô phải nghỉ học sớm để mưu sinh với nhiều công việc khác nhau như bán hàng, lễ tân, hướng dẫn viên và môi giới bất động sản. Từ năm 2019, Li Hui mắc bệnh về máu, từng phẫu thuật tuyến giáp và phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài.

Nghi ngờ kéo dài nhiều năm đã khiến Huang Xiaolin quyết định xét nghiệm ADN vào năm 2022. Khi biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi, cô trình báo cảnh sát để tìm kiếm gia đình ruột.

Ba năm sau, cơ quan chức năng xác nhận bà Zhu là mẹ ruột của Huang Xiaolin, còn vợ chồng ông Huang mới là cha mẹ ruột của Li Hui. Chia sẻ sau cuộc gặp đầu tiên, Li Hui cho biết cô nhanh chóng nhận ra Huang Xiaolin có nhiều nét giống cha và anh trai ruột của mình.

Sự thật được phơi bày cũng gây ảnh hưởng lớn đến các gia đình. Ông Huang rơi vào tình trạng mất ngủ, sau đó bị xuất huyết não và phải nhập viện điều trị. Dù vậy, cả Li Hui và Huang Xiaolin đều cho biết không muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại. Li Hui thừa nhận có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cô không bao giờ biết đến sự thật.

Sau khi phát hiện vụ việc, hai gia đình tìm đến Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên để xin hồ sơ lưu trữ nhưng được thông báo tài liệu không còn. Bệnh viện cho biết nhiều nhân viên y tế làm việc vào thời điểm năm 1989 đã nghỉ hưu hoặc qua đời. Theo giải thích, nguyên nhân dẫn đến việc trao nhầm được cho là do điều kiện cơ sở vật chất khi đó còn hạn chế, trẻ sơ sinh chỉ được nhận diện bằng thẻ giấy ghi tên buộc trên chăn.

Li Hui và Huang Xiaolin sau đó đã khởi kiện Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên, yêu cầu bồi thường hơn 2,6 triệu nhân dân tệ cho các tổn thất về tinh thần, chi phí y tế và án phí. Phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 13/8.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Thanh Nguyên xác nhận vụ việc đã được tòa án thụ lý nhưng chưa đưa ra bình luận về quá trình điều tra nội bộ. Phía bệnh viện cho biết sẽ có phản hồi chính thức sau khi tòa án đưa ra phán quyết về trách nhiệm của các bên.

QT (SHTT)