-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
18/07/2024 14:37Phát hiện điểm bất thường trên thi thể hoàng đế Quang Tự: Liên quan tới bát sữa chua của Từ Hi thái hậu
Bát sữa chua cuối cùng
Trong những ngày cuối của triều đại nhà Thanh, bí ẩn lớn nhất không chỉ là sự sụp đổ của một triều đại từng hùng mạnh mà còn là cái chết đầy nghi vấn của hai nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ: Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự. Sự kiện này không chỉ gây chấn động lịch sử mà còn để lại nhiều câu hỏi không lời đáp. Một trong số đó có việc Từ Hi Thái hậu đã ban cho hoàng đế Quang Tự một bát sữa chua ngay trước khi ông qua đời. Đầu mối này đã trở thành chìa khóa mở ra nhiều giả thuyết về âm mưu và bí mật đằng sau cung cấm cuối cùng của nhà Thanh.
Câu chuyện bắt đầu vào những năm cuối cùng của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, một thời kỳ đánh dấu sự suy yếu không ngừng của quyền lực hoàng gia dưới áp lực từ các thế lực nước ngoài và những cuộc nổi dậy nội bộ. Trong bối cảnh ấy, hoàng đế Quang Tự đã bất ngờ qua đời vào ngày 14/11/1908, khi mới chỉ 37 tuổi. Điều kỳ lạ hơn là ngay sau đó, Từ Hi Thái hậu – vị thái hậu tối cao của chính trường và là người nắm giữ quyền lực thực sự tại cung đình, cũng qua đời chỉ một ngày sau, ngày 15/11/1908.
Những cái chết gần như đồng thời này đã tạo ra câu đố bí ẩn. Trước khi qua đời, Từ Hi Thái hậu, dù đã yếu đuối và hấp hối, đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình ban cho hoàng đế Quang Tự một bát sữa chua. Sự kiện này dường như quá bình thường nếu không tính đến việc ngày hôm sau, hoàng đế đột ngột qua đời sau cơn đau bụng kịch phát.
Cuốn "Mật kí chẩn đoán và điều trị bệnh của hoàng đế Quang Tự" có ghi rằng: "Trước khi băng hà, vua đột nhiên bị đau bụng, đau đến mức lăn lộn trên giường, gào thét, sau đó không qua khỏi."
Sự việc trở nên nhức nhối hơn khi các báo cáo về việc khám nghiệm tử thi của hoàng đế cho thấy có dấu hiệu của việc bị đầu độc. Các triệu chứng như sắc mặt đen lại, đầu lưỡi chuyển màu vàng khô là những chỉ dấu không thể phủ nhận. Cuộc khai quật mộ vào năm 2003 và việc xét nghiệm các mẫu tóc của hoàng đế Quang Tự được thực hiện sau đó đã xác nhận nghi ngờ này. Phát hiện về lượng lớn arsenium (thành phần chính trong thạch tín) trong cơ thể ông đã chứng minh hoàng đế không qua đời một cách tự nhiên mà là nạn nhân của một âm mưu đầu độc. Câu hỏi đặt ra là ai đứng sau vụ án mạng này và mục đích của họ là gì?
Tại sao Từ Hi thái hậu lại ban sữa chua cho hoàng đế Quang Tự?
Dù không có bằng chứng cụ thể chỉ ra Từ Hi Thái hậu là thủ phạm, nhưng nhiều người tin rằng bà có đủ động cơ để hành động, xuất phát từ những nguyên nhân sau.
Thứ nhất, Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là người khôn ngoan, thận trọng và không ngần ngại loại bỏ những mối đe dọa đối với quyền lực của mình. Nếu như hoàng đế Quang Tự, người đã sống dưới sự kiểm soát của Từ Hi suốt cả đời, sau khi lên nắm quyền, có ý định thay đổi triều chính và làm lu mờ những gì bà đã làm, thì việc Từ Hi ra lệnh đầu độc Hoàng đế không phải là điều hoàn toàn không thể.
Giả thuyết thứ hai được củng cố thêm khi xem xét cuộc sống và tính cách của hoàng đế Quang Tự. Ông được mô tả là người có chính kiến và không hài lòng với việc chỉ là một bù nhìn. Sự không hài lòng này, nếu được biểu hiện ra bên ngoài, có thể đã tạo ra mối lo ngại cho Từ Hi Thái hậu. Có thể thái hậu đã muốn loại bỏ nguy cơ đe dọa đến vị trí và quyền lực của mình, dù điều đó có nghĩa là phải hãm hại chính người thân của mình.
Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại được đặt ra: Nếu Từ Hi Thái hậu thực sự đầu độc hoàng đế, tại sao bà lại chọn lúc già yếu và sắp qua đời để thực hiện? Liệu có phải đây là một nỗ lực cuối cùng của bà để đảm bảo rằng kế hoạch của bản thân vẫn tiếp tục được thực hiện sau khi bà không còn nữa? Hay có một âm mưu sâu xa hơn, được dự định từ lâu và chỉ chờ thời cơ thích hợp?
Câu chuyện về cái chết của hoàng đế Quang Tự và Từ Hi Thái hậu đã trở thành một chủ đề nóng hổi cho các nhà sử học, nhà văn và người yêu lịch sử. Nó không chỉ là một phần quan trọng trong nghiên cứu về lịch sử Trung Hoa mà còn là minh chứng cho những cuộc đấu đá quyền lực tàn khốc và những bí mật chôn vùi trong cung cấm thời phong kiến. Có lẽ, bí ẩn về cái chết của họ sẽ mãi là một dấu hỏi lớn, một đề tài tranh cãi không bao giờ có hồi kết trong lịch sử.
Theo Nguyệt Phạm (Nguoiduatin.vn)
- TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong vì... xin đá lạnh uống nước (06/12/25 23:32)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (06/12/25 21:55)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (06/12/25 21:45)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (06/12/25 21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (06/12/25 21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (06/12/25 21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (06/12/25 21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (06/12/25 20:37)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (06/12/25 20:31)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (06/12/25 20:03)