Ngay trong lúc Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho bài phát biểu Thông điệp Liên bang diễn ra vào ngày 24/2, một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã được các nghị sĩ đảng Dân chủ rầm rộ triển khai. Từ việc kiên quyết vắng mặt, tổ chức các sự kiện đối trọng cho đến những màn biểu tình chớp nhoáng ngay tại hội trường, phe Dân chủ đang thể hiện thái độ quyết liệt trước các chính sách của chính quyền đương nhiệm.
Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang. Ảnh: Reuters

Nhằm tránh lặp lại khung cảnh lộn xộn của kỳ diễn văn năm ngoái, ông Hakeem Jeffries – Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện – đã đưa ra chỉ đạo chiến lược cho các thành viên trong đảng. Cụ thể, các nghị sĩ được yêu cầu lựa chọn giữa việc tham gia các chương trình thay thế bên ngoài hoặc chỉ thực hiện "phản đối trong im lặng" tại nghị trường thay vì có các hành động quấy rối. Đích thân ông Jeffries tuyên bố vẫn sẽ có mặt tại sự kiện với lời khẳng định đanh thép rằng chính ông Trump "đang đến mái nhà của chúng tôi" chứ không phải điều ngược lại.

Dù vậy, kịch bản giữ trật tự đã nhanh chóng bị phá vỡ khi hạ nghị sĩ Al Green quyết định làm trái lệnh. Ngay trước khi bài phát biểu bắt đầu, ông Green đã giơ cao tấm biển mang dòng chữ "Người da đen không phải vượn" và lập tức bị lực lượng an ninh áp giải ra khỏi khán phòng. Hành động mạo hiểm này được cho là nhằm đáp trả gay gắt một đoạn video xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của ông Trump, trong đó hình ảnh cựu tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị cắt ghép với hình ảnh loài vượn.

Thay vì ngồi dự khán, một bộ phận lớn các nghị sĩ Dân chủ đã quyết định bỏ trống ghế để dồn lực cho các sự kiện phản biện bên ngoài. Nổi bật nhất là cuộc mít tinh mang tên "Thông điệp Liên bang của Nhân dân" diễn ra vào lúc 20h cùng ngày tại quảng trường National Mall. Sự kiện do các nhóm hoạt động chính trị tổ chức này quy tụ tiếng nói từ những người dân được cho là chịu tác động nặng nề nhất từ "chương trình nghị sự nguy hiểm" của chính quyền Trump.

Cùng lúc đó, một nhóm nghị sĩ khác lại chọn góp mặt tại chương trình "Thông điệp Đầm lầy" ở Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia diễn ra ngay sát giờ G. Danh sách các chính trị gia công khai tẩy chay sự kiện chính khóa kéo dài với hàng loạt cái tên đáng chú ý như Alexandria Ocasio-Cortez, Sydney Kamlager-Dove, Ami Bera và thượng nghị sĩ Ruben Gallego. Trong khi nghị sĩ Dina Titus và Sean Casten chọn cách theo dõi bài phát biểu qua màn hình từ văn phòng hoặc một địa điểm khác, thì hạ nghị sĩ Don Beyer lại dành trọn buổi tối ý nghĩa này để trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe cử tri tại bang Virginia.

Không chỉ dừng lại ở việc vắng mặt hay biểu tình, nhiều nghị sĩ Dân chủ đã cao tay chọn cách truyền tải thông điệp sâu cay thông qua chính danh sách khách mời tham dự sự kiện. Những nhân vật được đưa tới nghị trường là minh chứng sống cho hậu quả từ các chính sách của chính quyền ông Trump trong hơn một năm qua.

Họ là những người sống sót sau thảm kịch lạm dụng liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, hay những cá nhân lao đao vì chiến dịch siết chặt luật nhập cư vô cùng khắt khe. Điển hình nhất là động thái của Hạ nghị sĩ Mark Takano khi ông quyết định mời George Retes – một công dân Mỹ 26 tuổi từng bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giam oan uổng suốt ba ngày – đến làm khách mời danh dự, tạo nên một sự phản kháng mạnh mẽ bằng người thật việc thật ngay giữa lòng Quốc hội.

QT (SHTT)