-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
05/05/2026 09:38Phép màu trước ngày trọng đại: Cô gái tỉnh lại sau 92 ngày hôn mê vì sai sót y tế

Câu chuyện tình yêu đầy nghị lực của cô Wang Ranran (24 tuổi) và vị hôn phu Zhang Xirui đến từ Thái An, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Sau 6 năm gắn bó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào cuối năm 2025 và háo hức chuẩn bị cho đám cưới chính thức vào ngày 25/4/2026. Tuy nhiên, một biến cố y tế kinh hoàng vào tháng 1/2026 đã đẩy cả hai vào nghịch cảnh trớ trêu.
Mọi chuyện bắt đầu khi cô Wang có triệu chứng đau họng nhẹ. Tin rằng đây chỉ là cảm lạnh thông thường, cô cùng chồng sắp cưới đến một phòng khám gần nhà. Tại đây, một nữ bác sĩ đã trực tiếp tiêm thuốc cho cô mà không hề hỏi về tiền sử dị ứng hay thực hiện thử phản ứng thuốc.
Chỉ vài phút sau, cô Wang rơi vào trạng thái sốc nguy kịch với các triệu chứng tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị suy hô hấp do sốc phản vệ, não bị thiếu oxy trong khoảng 4 phút dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Suốt 92 ngày ròng rã, anh Zhang và gia đình đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn để chăm sóc cô với chi phí điều trị lên tới hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Tưởng chừng hy vọng đã tắt dần, nhưng vào ngày 23/4 – đúng hai ngày trước lịch tổ chức đám cưới, phép màu đã xảy ra.
Cô Wang bất ngờ mở mắt, nhận biết được xung quanh và trao cho vị hôn phu một nụ cười hiền hậu dù chưa thể cử động hay nói chuyện. Chứng kiến giây phút ấy, anh Zhang đã bật khóc trong hạnh phúc và khẳng định sẽ luôn ở bên để cùng cô hoàn thành hôn lễ dang dở.
Liên quan đến vụ việc, kết quả điều tra khiến dư luận phẫn nộ khi phát hiện người trực tiếp tiêm thuốc không phải nhân viên y tế và người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề. Đến tháng 4/2026, phòng khám này đã đóng cửa; người phụ nữ liên quan sau khi đưa cho gia đình nạn nhân 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) đã biến mất không dấu vết.
Theo tin từ SCMP ngày 4/5, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xem xét vụ việc để đưa ra phán quyết pháp lý cuối cùng. Câu chuyện về sự hồi sinh kỳ diệu của cô dâu trẻ vẫn đang tiếp tục nhận được những lời chúc phúc và hy vọng về một cái kết viên mãn cho cặp đôi từ cộng đồng.
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (52 phút trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (1 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (1 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (1 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (2 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (2 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (2 giờ trước)