-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
20/07/2017 22:20Phi công "cua gấp" cứu mạng hàng trăm hành khách
Một viên phi công đã được ca ngợi là anh hùng sau khi ngăn chặn vụ va chạm trên không giữa hai máy bay chở khách, giúp hàng trăm hành khách thoát chết.
Biểu đồ cho thấy chiếc Airbus A330 của Air Seychelles (phải) chuyển hướng gấp để tránh chiếc Airbus A380 của Emirates (trái) |
Theo tờ Telegraph, cơ trưởng Roberto Vallicelli điều khiển chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Air Seychelles đã xử lý chuyển hướng máy bay khẩn cấp, nhờ vậy tránh được chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới Airbus A380 của hãng hàng không Emirates đang lao tới ở hướng ngược lại.
Theo trang tin The Aviation Herald, sự cố trên xảy ra là do tổ lái của chiếc máy bay của hãng Emirates thông báo sai độ cao khi hạ cánh. Nếu vụ va chạm xảy ra, toàn bộ hành khách trên cả hai chiếc máy bay khó mà sống sót.
Cụ thể, chiếc Airbus A380, có sức chứa 615 hành khách, bay từ Dubai đến Mauritius hôm 14.7, đã được bộ phận kiểm soát không lưu cho phép hạ xuống độ cao 11.600 mét để chuẩn bị hạ cánh ở quốc đảo ở Ấn Độ Dương này.
Tuy nhiên, máy bay này lại hạ xuống đến độ cao 11.000 mét, và trong cùng thời điểm chiếc Airbus A330 của hãng Air Seychelles lại vừa cất cánh từ Mauritius và bay đến độ cao này.
Khi phát hiện ra chiếc A380 với sức chứa 615 hành khách đang lao thẳng về hướng chiếc A330 chở 277 hành khách, hệ thống tránh va chạm tự động của máy bay đã báo động.
Lúc này, cả 2 phi hành đoàn đã nhìn thấy máy bay của nhau và cơ trưởng Vallicelli của chiếc A330 thực hiện một cú chuyển hướng gấp sang bên phải. Sự nhanh trí của cơ trưởng Vallicelli đã giúp hai máy bay dù vẫn bay qua nhau ở cùng độ cao nhưng cách nhau khoảng 14 km, theo trang tin The Aviation Herald.
Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




