-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
04/03/2018 15:15Phi công Mỹ mất tích bí ẩn ở Châu Phi, sau 4 năm được phát hiện đang ở nơi ít ai ngờ tới
Mới đây, gia đình của một phi công Hoa Kỳ mất tích ở Tây Phi đã được thông báo rằng ông ta đã được phát hiện bởi các nhà điều tra tại một điểm buôn bán người ở Libya, thông tin đưa từ tờ Daily Mail.
Jerry Krause đang kiểm soát chuyến bay quen thuộc từ Nam Phi đến Mali vào ngày 7 tháng 4 năm 2013 - cũng là ngày mà ông được cho là mất tích.
Các tin nhắn cuối cùng từ chiếc máy bay chở khách 17 chỗ ngồi số hiệu Beechcraft 17 1900C của ông gửi tới một tháp kiểm soát trên đảo nhỏ ở São Tomé, nói rằng ông chỉ còn cách hòn đảo khoảng vài chục km. Rồi ông ta biến mất, hoàn toàn không để lại một dấu vết.
Tuy nhiên, gia đình Krause trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail vào tháng 11 năm ngoái rằng họ đã nhận được 1 email từ một trong những người bạn của gia đình, đồng thời cũng là một cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, cho rằng Jerry Krause còn sống. Người bạn nọ cũng cung cấp thông tin rằng Jerry đã bị một băng đảng tội phạm bắt giữ và sử dụng ông để buôn lậu hàng hóa giá trị cao, dù cho ông không muốn như vậy.
Ba tháng sau, bí ẩn xung quanh sự việc của Jerry Krause đã dần sáng tỏ.
Các thám tử được gia đình thuê để điều tra về thông tin của Jerry cho biết họ đã gặp được ông tại một sân bay ở Ghat, Libya.
Nhà điều tra đặc biệt Stephen Komorek, người đang làm việc với gia đình Krause để tìm kiếm Jerry, phát biểu với DailyMail.com: "Chúng tôi có bằng chứng về việc Jerry còn sống. Lần cuối chúng tôi thấy anh ấy là ở một khu vực được gọi là Ghat, phía tây nam của Libya tại một sân bay cũ do Đại tá Gaddafi từng sử dụng. Các mô tả đều trùng khớp."
Komorek, cựu sĩ quan tình báo, nói rằng Ghat là một trung tâm buôn bán người nổi tiếng nên nếu Krause đang bị ép buộc phải tham gia vận chuyển người thì lý do khá dễ hiểu. Có rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra ở Ghat, thậm chí còn có cả một liên kết buôn lậu người trực tiếp tới Angola, "ông nói. Sau các bê bối chính trị, giờ đây khu vực này thuộc quyền kiểm soát của các bộ lạc Touragg địa phương và hầu như không có luật lệ.
Hiện các nhà điều tra đang tìm cách tiếp cận và đưa Jerry trở về nhà.
Gia đình Krause và đội điều tra của họ đã nỗ lực rất nhiều để gây sức ép lên Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Komorek nói nhóm của ông đã phát hiện ra rằng có một người Mỹ đang làm việc cho cơ quan tình báo ở Châu Phi với tên Krause, cho thấy có khả năng ông ta là một điệp viên.
Tuy nhiên, theo Komorek, giả thiết đó không chính xác.
"Chúng tôi đã gặp gỡ các thành viên cao cấp của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về tình báo từ hồi tháng Giêng và đã có thể xác định rằng cuộc điều tra tiếp tục của chúng tôi sẽ không thỏa hiệp bất kỳ hoạt động tình báo của Mỹ", ông nói.
"Bây giờ chúng tôi đã biết Jerry không phải là một nhân viên của bất kỳ cơ quan tình báo nào".
Krause đã sống ở Mali với vợ Gina khi ông biến mất. Ông đã làm việc với tư cách phi công cho một công ty hàng không với điểm đến thường xuyên là Nam Phi - nơi ông đã được nhận chiếc máy bay định mệnh và bay trở lại Mali để nâng cấp.
Sau khi ông biến mất gia đình ông đã tổ chức một tìm kiếm trong khu vực xung quanh São Tomé và Príncipe, một quốc đảo khoảng 350 dặm ngoài khơi bờ biển của Gabon. Tuy nhiên không có gì xảy ra, không tìm được một mảnh vỡ nào, không tìm được hộp đen, cũng không có cả cuộc gọi khẩn cấp nào được phát hiện. Gia đình ông Krause đã cho rằng người thân của mình đã chết và đã bắt đầu "khóc thương" cho người thân của mình. Tuy nhiên giờ đây, khi niềm hy vọng bắt đầu manh mún trở lại, gia đình Krause lại nuôi hy vọng sẽ đưa được người thân trở về.
Theo Nam Thanh (Helino)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)