Thế giới
11/03/2024 09:19Phi công rời buồng lái máy bay để làm một việc khiến toàn bộ hành khách tán thưởng

Theo SCMP, phi công Jakarin Sararnrakskul, người Thái Lan với 18 năm kinh nghiệm là người điều khiển chuyến bay từ Đài Bắc (Đài Loan) đến Bangkok (Thái Lan) ngày 23/2.
Điều bất ngờ là trong cuộc hành trình này, một hành khách đã bất ngờ chuyển dạ và Jakarin đã cố gắng giúp đỡ người phụ nữ được "mẹ tròn con vuông", điều sau đó khiến anh vô cùng tự hào, Sina News đưa tin.
Không rõ liệu sản phụ có thông báo cho phi hành đoàn về tình trạng của mình trước khi lên máy bay hay không. Trước đó. khi máy bay đang trên độ cao hàng nghìn met, cô được các thành viên phi hành đoàn tìm thấy sắp sinh con trong phòng tắm. Phi hành đoàn đã ngay lập tức báo cáo với Jakarin.

Là một ông bố đã có một con, nhưng người phi công này chưa một lần đỡ đẻ, nhưng ông vẫn tỏ ra bình tĩnh dù có đôi phần lo lắng. Jakarinbiết rằng nếu cho máy bay quay trở lại sân bay nơi khởi hành hoặc hạ cánh ở một sân bay khác thì mọi việc có thể quá muộn để cấp cứu cho người phụ nữ.
Vì vậy, Jakarin quyết định để cơ phó ngồi vào vị trí điều khiển máy bay, rồi nhanh chóng lao đến phòng tắm, đỡ đẻ thành công cho nữ hành khách.
SCMP cho biết, chi tiết về quá trình Jakarin đỡ đẻ cho người phụ nữ không được tiết lộ, nhưng nhờ hành động nhanh nhẹn của anh mà một bé trai sơ sinh đã được ra đời. Phi hành đoàn cũng đặt biệt danh cho đứa trẻ là "Sky baby" (em bé bầu trời).
Sau đó, nam phi công cũng nhanh chóng quay trở lại buồng lái và tiếp tục chuyến bay an toàn đến Thái Lan. Với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế đã chờ sẵn tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cả người mẹ và đứa bé đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Thái Lan nhanh chóng.

Jakarin sau đó đã chia sẻ bức ảnh anh bế đứa trẻ lên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích: "Tôi đã làm phi công được 18 năm. Tôi vừa giúp một em bé sơ sinh trên máy bay".
Khi được hỏi cảm xúc về trải nghiệm bất ngờ này, anh cho biết "rất tự hào về bản thân vì đã dũng cảm đỡ đẻ giúp hành khách".
"Đứa trẻ sau này có thể tự hào khoe rằng, mình đã được sinh ra ở trên bầu trời," người phi công chia sẻ.
Bản tin trích dẫn một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 bởi Hiệp hội Y học Du lịch Quốc tế cho biết đã có 74 ca sinh nở trên các chuyến bay thương mại từ năm 1929 đến năm 2018, 71 trẻ em trong số đó sống sót sau sinh. Điều này có nghĩa cứ 26 triệu hành khách thì có một ca sinh nở.
Câu chuyện về "người hùng" Jakarin đã gây sốt mạng xã hội nhiều ngày qua.
"Anh ấy thật dũng cảm. Tuyệt vời!", một cư dân mạng tán thưởng.
"Thật may mắn khi người phụ nữ được phi công hỗ trợ", người khác nói.
"Tôi hi vọng cậu bé lớn lên sẽ tốt bụng và dũng cảm như người hùng của mình"... người thứ ba tán thưởng.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
-
Messi "tắt điện", Inter Miami thảm bại trước Cincinnati (17/07)
Bài đọc nhiều




