-
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường!
Thế giới
22/12/2020 01:05Philippines chấn động vì cảnh sát giết người tàn bạo
Chỉ vài ngày trước Giáng sinh, người dân Philippines hôm nay chấn động vì một video dài 5 phút ghi lại cuộc đối đầu giữa Sonya Gregorio, 52 tuổi, cùng con trai Frank Anthony Gregorio, 25 tuổi, với trung sĩ cảnh sát Jonel Nuezca, 46 tuổi, ngoài nhà riêng ở thị trấn Paniqui, tỉnh Tarlac, cách thủ đô Manila khoảng 230 km về phía bắc.
Căng thẳng bắt đầu sau khi Frank chế tạo một khẩu súng bắn pháo hơi làm từ ống nhựa PVC lúc 17h ngày 20/12, gây ra tiếng ồn lớn. Nuezca lao khỏi nhà tới bắt giữ Frank. Cuộc đối đầu nảy lửa không chỉ vì tiếng ồn, mà còn vì tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai nhà.
Họ hàng của Sonya kéo đến khi tranh chấp leo thang. Một người đàn ông cố gắng xoa dịu viên cảnh sát. Một người phụ nữ khóc khóc, cầu xin Frank hãy xin lỗi để Nuezca rời đi.
Vài giây trước khi tiếng súng vang lên, con gái của Nuezca, một trẻ vị thành niên, đến gần Sonya, đánh lên tay bà, bảo bà buông con trai ra và giao con cho bố mình. Sau đó Nuezca tóm lấy tay của Frank.
"Buông anh ta ra, buông anh ta ra!" thiếu nữ hét lên. Bà Sonya nói lại: "Bảo bố cháu thả con bác ra".
Khi thiếu nữ hét lên rằng bố mình là cảnh sát, Sonya nói: "Tôi không quan tâm".
Nuezca sau đó rút khẩu súng lục dài 9mm và bắn vào đầu bà Sonya, trước mặt hàng chục người, trong đó ít nhất hai người đang quay video. Sau đó ông ta quay sang bắn vào đầu Frank.
Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, ông ta lại bắn một phát nữa vào đầu Sonya, khi bà đang nằm trên mặt đất. Vài tiếng sau, ông ta đi tự thú. Nuezca đối mặt cáo buộc giết người và bày tỏ hối hận về những gì mình đã làm.
Tới trưa 21/12, người dùng mạng Twitter khắp Singapore và Philippines lên tiếng đòi công lý cho hai mẹ con Gregorio với các hashtag như #Chấm dứt sát hại người vô tội; #Công lý cho Sonya Gregorio; #Chấm dứt bạo lực cảnh sát; cũng như yêu cầu Tổng thống Duterte từ chức.
Các chính trị gia, người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội yêu cầu giải trình và công lý cho nạn nhân.
"Đây là một tội ác tày trời. Tên ác quỷ thực hiện một hành động tàn nhẫn ngay trước mặt con gái của hắn đáng phải ngồi tù mọt gông", Thượng nghị sĩ đảng đối lập Franklin Drilon nói.
Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Ano, người lãnh đạo cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát 200.000 người, cho biết sẽ "không bao giờ dung thứ cho những hành vi như vậy và đảm bảo anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác đã gây ra".
Tuy nhiên, Ano cho rằng đây là một sự vụ "cá biệt", bởi "đa số nhân viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ hàng ngày bằng danh dự và chính trực nhằm bảo vệ và phục vụ nhân dân. Tội của Nuezca không đại diện cho toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines".
Những người chỉ trích không đồng ý với quan điểm này, cho rằng vụ giết người phản ánh "tâm lý đao phủ" của cảnh sát vì "văn hóa không trừng phạt" của cảnh sát do Tổng thống Duterte cho phép trong cuộc chiến chống ma túy.
"Đây là những gì sẽ xảy ra khi văn hóa 'giết, giết, giết' trở thành phổ biến và thống trị tối cao trong lực lượng cảnh sát và quân đội. Đây cũng chính là hệ thống đã châm ngòi tình trạng bạo lực nghiêm trọng đang diễn ra ngày càng tồi tệ trên đất nước chúng ta ngày nay", đại diện Carlos Isagani Zarate của đảng chính trị Bayan Muna nói.
Ít nhất 8.000 nghi phạm ma túy đã bị giết từ khi ông Duterte nhậm chức hơn 4 năm trước. Các nhóm nhân quyền báo cáo con số cao hơn, cho biết bạo lực vẫn tiếp diễn dù Philippines trong tình trạng phong tỏa để ngăn Covid-19 từ tháng 3.
Tuy nhiên, ông Duterte vẫn kiên quyết bảo vệ cảnh sát, tuyên bố các vụ giết người là kết quả của những cuộc chiến tranh giành giữa các băng đảng và cảnh sát chỉ bắn trả khi bị tấn công. Ông tuyên bố sẽ ân xác cho bất kỳ sĩ quan nào bị kết tội giết người khi thi hành nhiệm vụ.
Theo Hồng Hạnh (Vnexpress.net)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (30 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (37 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (45 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (46 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (46 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (56 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (1 giờ trước)