Thế giới
06/09/2016 15:12Philippines cho phép cảnh sát bắn chết đồng nghiệp “biến chất”
Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald De la Rosa ngày 5/9 tuyên bố các nhân viên cảnh sát nước này cần “máu lạnh” hơn nữa trong việc xử lý chính các đồng nghiệp của mình, những người có hành vi bao che hoặc tiếp tay cho tệ nạn buôn bán ma túy trái phép, trong chiến dịch bài trừ “cái chết trắng” do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.
![]() |
“Tất cả mọi người, kể cả người giàu, người nghèo, cảnh sát, dân thường… hay thậm chí là chính trị gia đi chăng nữa, nếu bạn dính líu tới ma túy và có hành vi phản kháng lại, bạn sẽ phải chết”, Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald De la Rosa cảnh báo. Ông Rosa tuyên bố rằng ông và các nhân viên cảnh sát sẽ không phân biệt đối xử hay nương tay với bất kỳ trường hợp nào trong cuộc chiến bài trừ tệ nạn ma túy tại Philippines.
“Nếu họ chống đối… họ sẽ phải chết”, ông Rosa khẳng định.
Cảnh sát trưởng De la Rosa, vốn được xem là cánh tay phải của Tổng thống Rodrigo Duterte trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines, nhấn mạnh rằng các nhân viên cảnh sát cần “máu lạnh” hơn nữa trong việc xử lý chính các đồng nghiệp của mình, những người có hành vi bao che hoặc tiếp tay cho tệ nạn buôn bán ma túy trái phép.
“Chúng tôi thậm chí được khuyến khích diệt trừ chính các đồng nghiệp của mình, những người đã phản bội sự nghiệp (chống ma túy)… Họ đã thoái hóa biến chất thành những kẻ tội đồ”, ông Rosa phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua.
Trước đó, Tổng thống Duterte cũng từng cảnh báo sẽ trừng phạt mạnh tay những sĩ quan cảnh sát hoặc công nhân viên chức trong chính phủ nếu họ có hành vi bao che cho tội phạm ma túy hoặc các băng đảng buôn bán loại chất cấm này. Ông tuyên bố treo thưởng 2 triệu peso (42.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp chính phủ phát hiện những đối tượng tuy mang danh “người nhà nước” nhưng lại tiếp tay cho tội phạm.
Số người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động từ sau khi ông lên nắm quyền cách đây 3 tháng đã lên tới hơn 2.400 người. Trong đó, 1.011 người đã chết trong chiến dịch tiêu diệt của cảnh sát, phần còn lại “đang được điều tra”, cụm từ mà các nhà hoạt động nhân quyền đánh giá là cách nói giảm nói tránh cho hành vi giết người không qua xét xử gây tranh cãi của cảnh sát nước này. Ông Duterte và giới chức Philippines khẳng định cảnh sát chỉ tiêu diệt các nghi phạm để tự vệ khi có dấu hiệu bị tấn công, những trường hợp thiệt mạng còn lại là do các băng đảng buôn ma túy tự tiêu diệt lẫn nhau để bịt đầu mối.
Theo Thành Đạt (VnExpress.net)








- Bé trai 13 tuổi mắc gan nhiễm mỡ vì nghiện chơi điện thoại (27/07)
- Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Tài xế chở bé đi Tây Ninh kể chi tiết bất ngờ (27/07)
- Đàn sói hoang bất ngờ xuất hiện, 50 con trâu, bò bị giết chết (27/07)
- Cận cảnh iPhone 17 Pro Max với màu sắc hoàn toàn mới (27/07)
- Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu (27/07)
- Bắt 2 thanh thiếu niên đâm người khác trọng thương vì cho rằng bị "nhìn đểu" (27/07)
- Người dân một phường ở Đà Nẵng bức xúc việc chậm trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (27/07)
- Tranh cãi 1 Anh Trai không biết concert tổ chức ở Mỹ, bị gạt khỏi show Say Hi? (27/07)
- Bạn gái nóng bỏng kể tội De Paul sự cố khó đỡ với Messi (27/07)
- Chị đưa người yêu về sống thử, em gái 17 tuổi sống trong sợ hãi mỗi đêm (27/07)




