-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
05/09/2022 02:50Phổ Nghi hé lộ bí mật động trời về lãnh cung trong Tử Cấm Thành
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc là nơi ở của 24 hoàng đế dưới 2 triều đại phong kiến là nhà Minh và Thanh. Đây cũng là quần thể cung điện rộng lớn nhất thế giới còn gần như nguyên vẹn tới ngày nay. Mỗi năm, hàng triệu du khách ghé thăm Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, một số nơi trong cung điện hoàng gia này không mở cửa đón khách, bao gồm lãnh cung.
Theo các sử liệu, lãnh cung bên trong Tử Cấm Thành là nơi ở của những phi tần bị thất sủng. Ngoài ra, sau khi hoàng đế băng hà, nhiều phi tần, mỹ nữ bị đẩy vào lãnh cung để thờ chồng mà không được lấy người khác. Điều này giống như một hình thức chịu phạt đáng sợ đối với phi tần.
Do vậy, lãnh cung trở thành "địa ngục" đối với các phi tần, mỹ nữ khi phải sống tại nơi âm u, lạnh lẽo, không người hầu hạ, thiếu thốn đồ ăn, thức uống, bị đánh đập, đày đọa sống không bằng chết... Sau nhiều năm ở trong lãnh cung, không ít người phát điên, thậm chí tự sát để giải thoát khỏi cuộc sống đáng sợ đó.
Do lãnh cung chưa từng mở cửa đón khách bao giờ nên nhiều người tò mò nơi đáng sợ đó nằm ở khu vực nào trong Tử Cấm Thành.
Bí mật về lãnh cung đã được hoàng đế Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của nhà Thanh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc giải mã. Theo tiết lộ của ông hoàng này, lãnh cung không có vị trí cụ thể trong Tử Cấm Thành.
Theo Phổ Nghi, lãnh cung chỉ là cách gọi chung nơi ở hoặc nơi giam giữ những phi tần bị hoàng đế phế bỏ. Do vậy, lãnh cung có thể là bất cứ căn phòng nào ở trong các cung điện bên trong Tử Cấm Thành.
Thông tin về lãnh cung mà hoàng đế Phổ Nghi tiết lộ đã được Bảo tàng Cố Cung xác thực.
Do là nơi ở của những phi tần có số phận bất hạnh nên lãnh cung sẽ có rất ít đồ đạc, vật dụng hàng ngày. Thêm nữa, lãnh cung không được chăm sóc, tu sửa thường xuyên nên theo thời gian, những nơi này bị hư hại nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.
Nếu muốn tu sửa lãnh cung thì sẽ mất rất nhiều tiền bạc cũng như quá trình sửa chữa mất nhiều thời gian, quy trình phức tạp.
Ban quản lý nhận thấy bên trong Tử Cấm Thành có nhiều nơi hấp dẫn để du khách tham quan. Vậy nên, lãnh cung không bao giờ mở cửa đón khách tham quan.
Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




