Thế giới
11/05/2022 17:47Phóng viên Al Jazeera bị bắn vào mặt khi đang tác nghiệp ở Bờ Tây
Theo Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, một phóng viên nổi tiếng trong khu vực, đã chết sau khi cô bị bắn vào đầu khi đang thực hiện bản tin tại thành phố Jenin. Cô được đưa đến bệnh viện địa phương và tử vong ngay sau đó.
"Trong một vụ sát hại trắng trợn, vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, lực lượng chiếm đóng Israel đã ám sát tàn nhẫn phóng viên của Al Jazeera ở Palestine", tuyên bố của Al Jazeera cho biết.

Phóng viên Nida Ibrahim của Al Jazeera, hoạt động ở Bờ Tây, mô tả cái chết là “một cú sốc đối với các nhà báo đã làm việc với cô ấy”, hãng tin này đưa tin.
“Những gì chúng tôi biết lúc này là Bộ Y tế Palestine đã thông báo về cái chết của cô ấy,” Ibrahim nói thêm. “Shireen Abu Akleh, đang đưa tin về các sự kiện đang diễn ra ở Jenin, cụ thể là một cuộc đột kích của Israel vào thành phố ở phía bắc của Bờ Tây bị chiếm đóng, khi cô ấy bị trúng một viên đạn vào đầu. “
Chính quyền Palestine đã nhanh chóng đổ lỗi cho quân đội Israel vì đã bắn chết Abu Akleh, mà họ cho rằng đó là một hành động có chủ ý.
Tuy nhiên, quân đội Israel phản bác lại tuyên bố và cho biết họ đã bị tấn công bởi hỏa lực lớn và bị tấn công bằng chất nổ khi bắn trả. Quân đội cũng cho biết có thể Abu Akleh đã bị các tay súng người Palestine bắn trúng.
Tuy nhiên, dù chính quyền Israel nỗ lực chối bỏ thì ngày càng có nhiều tiếng nói lương tri lên án hành động này. "Quân đội Israel đã giết Abu Aqleh "bằng cách bắn vào mặt bà ấy" trong khi Aqleh đang "mặc áo báo chí và đội mũ bảo hiểm", trợ lý ngoại trưởng Qatar Lolwah Al Khater thông tin trên Twitter, theo AFP.

“Shireen là một nhà báo dũng cảm, tốt bụng và có tính chính trực cao mà tôi và hàng triệu người Palestine lớn lên theo dõi”, Fadi Quran, nhà vận động của Avaaz viết.
Howaida Araf, một nhà hoạt động và luật sư người Mỹ gốc Palestine, viết: “Chúng tôi rất kinh hoàng khi biết tin nhà báo Shireen Abu Aqleh của Al Jazeera bị sát hại ở Jenin!
“Không thể tin được”, nhà hoạt động người Palestine Salem Brahma viết. "Chúng tôi lớn lên bằng cách viết báo cáo trên intifada thứ hai. Đó là giọng nói của chúng tôi. Nghỉ ngơi trong sức mạnh và hòa bình. Một ngày khác, một thảm kịch khác.“
Giles Trendel, giám đốc của Al Jazeera, cho biết mạng lưới “bị sốc và đau buồn” trước cái chết của Sherine Abu Okla.
Ông nói: “Chúng ta có một lịch sử khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt là ở khu vực này, nơi chúng ta đã chứng kiến những thảm kịch, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về vụ giết Abu Akleh".
Các lực lượng Israel đã đánh bom các văn phòng của Al Jazeera ở Dải Gaza, nơi cũng là trụ sở của Hãng thông tấn AP, trong một cuộc tấn công cách đây một năm.
Nhà báo Abu Akleh, 51 tuổi, sinh ra ở Jerusalem. Bà bắt đầu làm việc cho Al-Jazeera vào năm 1997 và thường xuyên đưa tin từ khắp các vùng lãnh thổ của Palestine.
Israel đã đột kích gần như hàng ngày ở Bờ Tây trong những tuần gần đây. Ngoài ra, người Israel từ lâu đã chỉ trích việc đưa tin của Al Jazeera.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 34: Tuyết sốc nặng vì bị bà Hà nắn gân (18/07)
-
Từ vụ giảng viên lái xe tông liên hoàn ở Hà Nội, "ma men" vẫn lẩn khuất sau vô lăng (18/07)
Bài đọc nhiều




