-
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít -
Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng
Thế giới
11/02/2018 14:05Phụ nữ bị quấy rối tình dục ở lễ hành hương lớn nhất thế giới
Sau khi một phụ nữ Pakistan dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình về việc bị tấn công tình dục tại thành phố của Ả Rập Saudi, nhiều phụ nữ khác đã nói lên những gì chôn giấu bấy lâu.
Nhiều người nói rằng họ bị sờ mó hoặc đụng chạm ở những chỗ nhạy cảm khi thực hiện nghi lễ tawaf. Đây là nghi lễ khi những người hành hương tới Mecca đi vòng quanh Kaaba, nơi linh thiêng nhất của người Hồi giáo.
Sabica Khan kể rằng khi cô đang đi vòng quanh Kaaba thì một bàn tay để lên hông của mình. Khi cô đi tiếp tới vòng thứ 3 thì bất ngờ một bàn tay chọc vào mông. Sabica điếng người và hiểu ra mọi chuyện. Cô phớt lờ và tiếp tục di chuyển.
“Tôi cố gắng tìm cách lách người sang chỗ khác nhưng không thể vì quá đông. Một người nào đó đã chạm và véo mông tôi”, Sabica nói. Cô nói rằng biết được kẻ tấn công nhưng hắn đã lẩn trốn vào đám đông đằng sau.
“Tôi rất buồn khi phải nói rằng ở nơi linh thiêng này thật không an toàn. Tôi đã bị quấy rối, không chỉ một mà nhiều lần. Tôi thực sự rất sợ hãi”, Sabica nói.
Alyaa Gad, một bác sĩ ở Ai Cập, nói rằng cô cũng bị tấn công tình dục khi đi hành hương. Bài viết của Gad nhận được 840 bình luận khác nhau. Một cô gái từ Malaysia viết: “Tôi cũng bị quấy rối và bạn tôi cũng vậy. Khi tôi nói về điều này trong một nhóm kín, họ cáo buộc tôi dựng chuyện”.
Một người phụ nữ giấu tên từ Ấn Độ viết: “Tôi cũng bị sờ soạng khi mới 14 tuổi. Thật không có từ ngữ nào để diễn tả mọi việc”.
Một phụ nữ Nigeria chia sẻ thường xuyên bị một người đàn ông cọ vào phía sau người. Ban đầu, cô nghĩ rằng do quá đông đúc nên chen lấn. Tuy nhiên khi cô quay ra sau nhìn, ông ta mỉm cười đầy ẩn ý. Cô nói rằng còn bị 2 tài xế taxi khác quấy rối và buộc phải đi bộ về khách sạn.
Cuộc hành hương tới thánh địa Mecca được xem là quan trọng nhất với người Hồi giáo. Bất kì ai theo đạo Hồi đều mong mỏi một lần được tới vùng đất thánh này làm lễ.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (22 phút trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (43 phút trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (1 giờ trước)
- TP.HCM tiến hành xác minh vị trí chôn cất và chuẩn bị lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ và có thể lên thành bão: Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: “Họ là sự kết hợp giữa Việt Nam và Brazil” (2 giờ trước)
- 3 con giáp được dự báo dễ thăng chức, tăng lương trong nửa cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi (2 giờ trước)
- Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra UBND tỉnh Thanh Hóa (2 giờ trước)