-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Thế giới
31/12/2016 19:59Phụ nữ gốc Việt tố nhân viên Úc phân biệt chủng tộc
Bức xúc vì bị phân biệt chủng tộc, cô gái gốc Việt Jaya Li-Nguyen đã lên trang Facebook của trung tâm mua sắm Melbourne Central, Úc để than phiền về cách đối xử với khách hàng của nhân viên cửa hàng quần áo YD.
| Quản lý cửa hàng YD đã đối xử thô bạo với cô Nguyen - Ảnh: từ Facebook |
Theo lời kể của Nguyen, đêm 29-12, cô đã đến cửa hàng YD để mua quần áo. Tuy nhiên khi cô cầm một chiếc áo lên xem thì quản lý của cửa hàng đã chặn lại.
"Đừng chạm vào chồng quần áo. Cô có biết gấp quần áo khó như thế nào không. Hãy nói cho tôi biết kích cỡ của cô và tôi sẽ lấy cho cô" - cô Nguyen thuật lại lời bà quản lý cửa hàng.
Cô Nguyen đã nói với người quản lý này rằng cô muốn xem kiểu dáng. "Ngay khi tôi cầm một cái áo thứ hai lên để xem, bà ấy đã cản tôi một lần nữa. Tôi đã nói với bà ấy rằng tôi có quyền xem quần áo bởi tôi là khách hàng" - cô Nguyen chia sẻ trên Facebook của trung tâm mua sắm này.
Cô Nguyen cho biết đã hỏi tên người phụ nữ tự xưng là quản lý nhưng bà ta không cho biết tên và còn tỏ ra thô lỗ với cô. Cô Nguyen cho biết bà quản lý đã hét vào mặt cô rằng: "Nếu cô muốn khiếu nại thì cứ việc, hãy rời khỏi đây ngay đồ châu Á ngu ngốc kia!"
Bà mẹ trẻ gốc Việt này hoàn toàn bị sốc trước cách hành xử thô lỗ, không đứng đắn và phân biệt chủng tộc của người quản lý cửa hàng YD.
Cô Nguyen cho biết cô là khách hàng thân thiết của trung tâm mua sắm và đã mua rất nhiều đồ cho gia đình cũng như nhận được sự phục vụ tuyệt vời từ dịch vụ chăm sóc khách hàng của trung tâm.
Cô Nguyen đã rời khỏi cửa hàng YD và quyết định trình báo vụ việc cho Melbourne Central bằng cách chụp hình lại cửa hàng.
"Quản lý cửa hàng này đã chạy lại bẻ cổ tay tôi để cố gắng giành lấy điện thoại và hét lên rằng "Cô đã bị bắt" - cô Nguyen chia sẻ trên Facebook.
Cô cho biết mình rất sợ hãi và phải hét lên cầu cứu. Khi có nhiều người xung quanh để ý đến câu chuyện đang diễn ra trước cửa hàng YD, người quản lý này đã đẩy cô Nguyen và bảo cô đi.
Cô Nguyen khẳng định những lời cô kể là sự thật và cam đoan trung tâm thương mại có thể kiểm tra vụ hành hung. Cô Nguyen cũng cho biết sẽ trình báo sự việc với cảnh sát.
Đại diện của chuỗi cửa hàng quần áo YD nói với Daily Mail rằng nhân viên trong vụ việc trên đã bị đình chỉ công việc trong khi bộ phận nhân lực đang tiến hành một cuộc điều tra.
"Chúng tôi đang có những bước đi rất nghiêm túc và cơ bản. Vị khách ấy sẽ được chào đón đến mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi" - phát ngôn viên của YD cho biết.
Tuy nhiên YD cũng thông tin thêm rằng cô Nguyen vẫn chưa quyết định về việc cô có tiếp tục theo đuổi một vụ kiện hình sự chống lại người quản lý trên hay không.
"Ban quản lý của Melbourne Cantral rất quan tâm đến vụ việc đã xảy ra tại cửa hàng YD. Chúng tôi đã có cuộc làm việc với khách hàng để hiểu rõ hơn về sự việc đã xảy ra và những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ cô ấy. Hiện tại chúng tôi cũng đang làm việc với trụ sở của YD" - phát ngôn viên trung tâm thương mại Melbourne Central thông tin.
"Khách hàng đã thông báo với chúng tôi rằng cô ấy đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Victoria. Chúng tôi đang xem lại các đoạn ghi hình từ máy quay an ninh để hỗ trợ cảnh sát" - trung tâm thương mại trên cho biết.
Trong khi đó cô Nguyen cho biết Melbourne Central đã cam kết với cô sẽ không dung thứ cho hành động của người quản lý cửa hàng YD trên.
Cô Nguyen cũng tỏ ra rất cảm kích vì phản ứng nhanh chóng và kịp thời của trung tâm mua sắm cũng như quản lý của chuỗi cửa hàng YD để những khách hàng khách không phải trải qua khoảnh khắc tồi tệ như cô đã bị.
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (15:23)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (34 phút trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (36 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (39 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (44 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (54 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (57 phút trước)
- Đây là iPhone pin trâu, màn lớn, chơi game ngon rẻ nhất Việt Nam trong tháng 8, không quá thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (1 giờ trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (1 giờ trước)