Thế giới

Phút cuối của tài xế bị hại trên chiếc xe lao vào chợ ở Đức

Cảnh sát cho rằng tài xế người Ba Lan Lukasz Urban có thể còn sống và chứng kiến kẻ tấn công cho xe tải lao vào đám đông ở chợ Giáng Sinh tại Berlin khiến 12 người thiệt mạng.

 

Cảnh sát cho rằng tài xế người Ba Lan Lukasz Urban có thể còn sống và chứng kiến kẻ tấn công cho xe tải lao vào đám đông ở chợ Giáng Sinh tại Berlin khiến 12 người thiệt mạng.

Mô phỏng vụ khủng bố bằng xe tải vào chợ Giáng sinh ở Đức: Nghi phạm lẻn vào một xe tải, sát hại tài xế trên xe rồi phóng ôtô lao thẳng vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp khiến 9 người chết, 12 người bị thương.

Hôm 21/12, tờ Bild của Đức đưa tin việc khám nghiệm tử thi cho thấy tài xế Lukasz Urban 37 tuổi có thể vẫn còn sống khi vụ tấn công diễn ra. "Chắc hẳn đã có xô xát", tờ báo nói.

Anh Urban được tìm thấy trong buồng lái trong tình trạng đã tử vong, đồng thời đã bị đánh và đâm trước khi bị bắn chết. Cảnh sát đã xâu chuỗi các bằng chứng từ camera giám sát và định vị GPS để nhận định về những giờ phút cuối của người tài xế xấu số.

Anh Urban đã lái xe đến kho hàng của nhà máy thép ThyssenKrupp ở Friedrich-Krause-Ufer Strasse, cách khu chợ bị tấn công khoảng 7 km về phía bắc, vào 8h sáng 19/12. Tuy nhiên, do đến sớm một ngày, anh được yêu cầu chờ đến hôm sau để dỡ hàng.

Cảnh sát chưa rõ nơi người tài xế đỗ xe nhưng cho rằng anh đã ở đâu đó gần kho hàng của nhà máy thép. Trưa 19/12, anh nói với người chủ xe Ariel Zurawski rằng anh đói, sau đó anh đã đến một quán kebab, rồi quay trở lại xe.

Phut cuoi cua tai xe bi hai tren chiec xe lao vao cho o Duc hinh anh 1
Tài xế Lukasz Urban được cho là đã chứng kiến vụ tấn công và "đấu tranh đến hơi thở cuối cùng". Ảnh:Daily Mail.

Lúc 15h, anh phàn nàn với vợ qua điện thoại về chuyện chờ đợi và đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người. Lúc 15h19 và 15h44, hệ thống điện của chiếc xe ghi nhận việc động cơ không khởi động được, tiếp đó là một số "chuyển động bất thường".

Chiếc xe tải chạy một đoạn ngắn theo hướng khu chợ ở Berlin. Trong quá trình này, hệ thống GPS ghi nhận động cơ xe bị "tắc nghẹt", nên công ty của Zurawski đã cố liên lạc với anh Urban để hỏi tình hình. Không ai trả lời điện thoại.

Ông Zurawski cho rằng "dường như ai đó đã cố học cách điều khiển chiếc xe". Không có bất cứ di chuyển nào cho đến khoảng 19h34 khi chiếc xe được khởi động lại và chạy thêm gần 10 km với nhiều lần cua ngắt và lấn làn trước khi đến khu chợ Giáng sinh.

Cảnh sát cho rằng kẻ tấn công có thể đã được huấn luyện về việc lái xe trọng tải nặng. Theo một điều tra viên, lý do "nếu không biết, rất khó để có thể điều khiển một chiếc xe đầu kéo chạy trên đường phố Berlin".

Phut cuoi cua tai xe bi hai tren chiec xe lao vao cho o Duc hinh anh 2
Diễn biến trước và sau khi xe tải lao vào khu chợ Giáng Sinh ở Berlin tối 19/12. Đồ họa: An An.

Anh Urban sống tại một ngôi làng nhỏ ở tây bắc Ba Lan cùng vợ và một cậu con trai. Nhiều đồng nghiệp của anh Urban nói rằng những vết thương trên người anh cho thấy anh đã "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ chiếc xe.

"Một điều rất rõ ràng là cậu ấy đã chiến đấu cho sự sống còn của mình. Khuôn mặt cậu sưng phồng và đầy máu", ông Zurawski nói.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Đức đã tìm thấy giấy tờ nhân thân mang tên một người Tunisia sinh năm 1992 bên dưới ghế tài xế của chiếc xe tải. Họ đang truy bắt nghi phạm ở bang North Rhine-Westphalia, nơi người này đăng ký cư trú.

Trước đó, cảnh sát đã bắt một nghi phạm Pakistan 23 tuổi được cho là có thể liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, người này được thả sau một ngày vì không có bằng chứng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Dù vậy, IS không đưa ra bằng chứng nào chứng minh tuyên bố trên.

Theo Đông Phong (Zing.vn)