Thế giới
23/08/2018 11:15Quả bóng yoga trong xe hơi tiết lộ âm mưu giết vợ con tàn độc của ông phó giáo sư đại học
Ông Khaw Kim-sun, phó giáo sư Đại học Trung văn Hương Cảng (Chinese University of Hong Kong), khoa chăm sóc tích cực và gây mê. Ngoài ra, ông cũng là nhân viên y tế cấp cao tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sa Điền, Hồng Kông. Tháng 9/2017, ông bị cảnh sát bắt giữ với tội danh sát hại vợ và con gái ruột của mình 2 năm về trước. Được biết, ông Khaw cùng vợ có 4 người con chung. Một người con gái hiện đang là sinh viên, còn 2 người con trai khác hiện đã 13 và 12 tuổi.

Ngày 22/5/2015, vợ Khaw là bà Wong Siew-fung và con gái 16 tuổi cùng lái xe ra ngoài. Vài tiếng sau, cảnh sát Hồng Kông nhận được tin báo 2 mẹ con bất tỉnh trong xe, dù nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Trước đó, một người đi đường đã phát hiện ra 2 mẹ con bất động trong xe nhưng nghĩ họ ngủ nên tiếp tục công việc của mình. 45 phút sau quay lại, người này thấy 2 mẹ con kia vẫn nằm yên trong tư thế lúc nãy nên mới tức tốc báo cảnh sát. Nguyên nhân cái chết được được xác định là do ngạt khí carbon.
Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát không phát hiện điều bất thường nhưng trái bóng yoga phía sau lại thu hút sự chú ý của nhân viên điều tra. Theo lời khai của đồng nghiệp của Khaw, người này đã thấy ông đem 2 quả bóng chứa khí carbon này ra khỏi phòng thí nghiệm viện cớ đem về để nghiên cứu độ tinh khiết. Người này cũng khẳng định bản thân của Khaw biết rõ độc tính của khí carbon nhưng vẫn đặt 2 quả bóng trên ô tô và lái xe về nhà.

Tại phiên tòa xét xử, Khaw khai rằng ông đem 2 quả bóng ấy về nhà để diệt chuột. Song lý lẽ cùn của ông bị công tố viên lập tức bác bỏ. Phía công tố khẳng định 2 quả bóng yoga kia chính là hung khí mà Khaw cố tình đặt trên xe để giết chết vợ mình. Nhưng điều ông không ngờ nhất chính là đứa con gái 16 tuổi của mình hôm đó được nghỉ học và cùng mẹ đi ra ngoài để rồi cũng bị ngạt khí mà chết. Theo điều tra của công tố, động cơ giết người tàn độc của Khaw đến từ mối tình vụng trộm giữa ông và một nữ sinh trường Đại học Trung văn Hương Cảng.
"Nếu một người thừa biết khí carbon độc hại có thể gây chết người nhưng vẫn cố tình để nó trên xe cho bạn lái thì bạn có thể chắc chắn một điều rằng người đó đang có ý định giết chết bạn" - phía công tố khẳng định.
Dù đã 3 năm trôi qua nhưng vụ án chồng ngoại tình, ra tay giết hại vợ con vẫn đang được tòa án Hồng Kông tích cực điều tra và xét xử. Những người theo sát vụ án này cũng mong muốn cơ quan chức năng mau chóng đưa ra phán quyết cuối cùng, trả lại công bằng cho 2 mẹ con mất mạng oan uổng.
Theo Imacho (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



