-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Thế giới
13/09/2021 15:10Quan bà tham lam, dâm đãng bậc nhất TQ, biển thủ 893 tỷ, tình nhân vài trăm người
Dương Tú Châu, hiện 75 tuổi, được coi là tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất, quan bà tham lam và dâm đãng bậc nhất Trung Quốc. Dương Tú Châu đã bị cáo buộc tham nhũng và biển thủ 253,2 triệu nhân dân tệ (hơn 893 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), sau đó bỏ trốn sang nhiều nước khác nhau suốt 13 năm trời. Mãi đến năm 2016, bà ta mới bị dẫn độ về Trung Quốc để nhận án phạt.
Dương Tú Châu nguyên là Phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Chiết Giang. Nắm trong tay quyền hành to lớn, Dương Tú Châu đã lợi dụng chức vụ của mình để kiếm chác và tham ô, nhận hối lộ số tiền rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà nước và chính quyền.
Không chỉ tham lam, Dương Tú Châu còn được biết đến là một quan bà dâm đãng. Sau khi bỏ học cấp 2 giữa chừng vì nhà nghèo, bà ta đã xin vào làm trong một cửa hàng lương thực để phụ giúp bố mẹ. Từ một nhân viên lao động nghèo, Dương Tú Châu bắt đầu quyến rũ từ cấp trên đến cấp dưới để vươn lên các vị trí khác nhau. Khi đã có chức cao vọng trọng, bà ta vẫn tiếp tục tìm kiếm nhiều tình nhân để thỏa mãn nhu cầu của mình. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, số lượng người tình của Dương Tú Châu lên đến 3 con số, tức là hàng trăm người. Bà ta cũng nổi tiếng là người nóng nảy, chỉ cần nổi hứng thì dù ở bất cứ đâu cũng đòi "hành sự" ngay lập tức.
Đến tháng 4/2003, Dương Tú Châu đã trốn sang nước ngoài. Tháng 2/2004, Viện Kiểm sát Chiết Giang phát lệnh truy nã đối với nữ tham quan họ Dương. Tháng 4/2015, Dương Tú Châu nằm trong danh sách 100 nghi phạm tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đưa ra thông báo đỏ, truy nã vô cùng gắt gao.

Dương Tú Châu đã trốn qua nhiều nước như Singapore, Pháp, Ý, Hà Lan, Canada và Mỹ. Bà ta đã ẩn náu tại Hà Lan trong 11 năm và bị cảnh sát nước này bắt giữ vào năm 2014 vì tội nhập cư bất hợp pháp, nhưng đã trốn được sang Canada bằng cách sử dụng danh tính và hộ chiếu giả. Sau đó, Dương Tú Châu bắt tàu đến Mỹ nhưng chưa được bao lâu thì bị giam giữ tại New Jersey vì tội dùng tài liệu giả.
Khi ở Hà Lan, Dương Tú Châu đã vô tình làm bản thân bị thương. Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng bà ta vẫn không hết đau đớn, vì vậy phải đến bệnh viện chụp X-quang và được xác nhận gãy xương sườn. Trong thời gian bị giam cầm ở Mỹ, Dương Tú Châu lại bị đục thủy tinh thể. Bệnh tật giày vò, cộng thêm sự cô đơn và cay đắng khi trốn chạy ở nước ngoài, không nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ trong nhà tù Mỹ, Dương Tú Châu đã tự trở về và giao nộp mình cho chính quyền Trung Quốc. Sau 13 năm truy nã, cuối cùng nữ tham quan bậc nhất Trung Quốc đã bị bắt giữ.
"Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, vì vậy cuối cùng tôi quyết định trở về nhà", Dương Tú Châu khai nhận.
Theo báo chí Trung Quốc, Dương Tú Châu đã tham nhũng tổng cộng 253,2 triệu nhân dân tệ (hơn 893 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), trong đó mới thu hồi 42,4 triệu nhân dân tệ và phong tỏa được 70 triệu nhân dân tệ.

Vụ án của Dương Tú Châu đã gây rúng động dư luận Trung Quốc trong thời gian dài. Trong hồ sơ điều tra có hơn 100 người liên đới, trong đó có 2 quan chức cấp sở, 11 cấp phòng và 7 cấp ban. Dương Tú Châu cũng trực tiếp liên quan đến 12 vụ án kinh tế khác.
Hai em trai của Dương Tú Châu là Dương Quang Vinh và Dương Tiến Quân cũng phạm tội tham nhũng. Dương Quang Vinh vốn là Phó tổng giám đốc Công ty phát triển nhà đất Cục Đường sắt Ôn Châu đã bị đưa ra xét xử và phạt tù. Còn Dương Tiến Quân, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Minh Hòa, cuỗm hàng chục triệu nhân dân tệ rồi bỏ trốn sang Mỹ từ tháng 12/2001 nhưng cũng đã bị bắt và đưa về nước để hầu tòa.
Vào tháng 10/2017, quan bà Dương Tú Châu đã bị kết tội tham ô và nhận hối lộ. Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Chiết Giang đã kết án bà ta 8 năm tù giam và phạt tiền 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).
Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (39 phút trước)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (41 phút trước)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (47 phút trước)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (48 phút trước)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (57 phút trước)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (1 giờ trước)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (1 giờ trước)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (1 giờ trước)