-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
27/05/2023 18:48Quan chức Ấn Độ hút cạn hồ chứa 2 triệu lít nước để tìm điện thoại
Theo BBC, Rajesh Vishwas, một thanh tra thực phẩm của quận Kanker, bang Chhattisgarh, Ấn Độ đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Đập Kherkatta thì vô tình làm rơi chiếc điện thoại thông minh trị giá 1.200 USD xuống hồ chứa sâu 3m.
Vishwas đã gọi thợ lặn địa phương để tìm kiếm nhưng không thành. Khi nỗ lực thất bại, viên thanh tra đã yêu cầu cho hai máy bơm diesel 30 mã lực chạy liên tục trong 3 ngày và đổ ra khoảng 2 triệu lít nước, đủ để tưới cho 600 hecta đất nông nghiệp.
Các máy bơm được cho là đã bắt đầu rút nước vào tối thứ Hai và tiếp tục chạy cho đến thứ Năm. Một quan chức của Cục Thủy lợi và Tài nguyên nước đã đến hiện trường sau khi nhận được khiếu nại và đã cho dừng hoạt động.
Rajesh Vishwas cho biết chiếc điện thoại bị tuột khỏi tay khi đang chụp ảnh tự sướng và vì chiếc điện thoại chứa thông tin chính phủ nhạy cảm nên cần được thu hồi.

"Ngày nghỉ, tôi cùng một vài người bạn đến đập nước để tắm ở đó. Điện thoại của tôi bị rơi vào thùng chứa nước tràn, nước không thể sử dụng được. Nó ở độ sâu 3m. Người dân địa phương đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thành công. Họ nói với tôi rằng họ chắc chắn có thể tìm thấy nếu nước nông hơn khoảng 1m.
Tôi đã gọi cho một quan chức và yêu cầu cho phép xả một ít nước vào con kênh gần đó nếu việc đó không có vấn đề gì. Anh ấy nói rằng không có vấn đề gì một vấn đề nếu rút bớt từ 1-1,5m nước, vì điều đó sẽ có lợi cho những người nông dân vì có nhiều nước hơn. Đó là lý do tại sao tôi đã nhờ người dân địa phương giúp rút cạn khoảng 1m nước và lấy lại điện thoại của mình", Vishwas bộc bạch.
Vishwas cuối cùng đã tìm thấy điện thoại, nhưng nó không thể hoạt động sau 3 ngày ngâm nước sâu.
Cựu Bộ trưởng Chhattisgarh và lãnh đạo BJP Raman Singh đã chỉ trích chính phủ Quốc hội do Bhupesh Baghel lãnh đạo, nói rằng các quan chức đang coi khu vực này là tài sản của tổ tiên họ dưới chính quyền bang "độc tài".
Ông nói: “Mọi người phụ thuộc vào các xe chở nước trong cái nóng khắc nghiệt, và một quan chức đã hút cạn 2 triệu lít nước.
Khi được các nhà báo đặt câu hỏi, Bộ trưởng Nội các bang Amarajeet Bhagat nói rằng ông không biết về vụ việc. "Tôi chắc chắn sẽ ghi nhận vụ việc và sẽ có hành động thích hợp tùy theo thực tế", ông nói.
Minh Ngọc (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





