-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
13/07/2016 23:05Quan chức giáo dục Hàn Quốc bị sa thải vì nói xằng
Một quan chức cao cấp ngành giáo dục Hàn Quốc vừa bị sa thải sau khi ví người dân với "chó, lợn" và muốn thực thi chế độ đẳng cấp.
Ông Na Hyang-wook - Ảnh: Koreatimes |
Theo Koreatimes, ngày 12-7, thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Lee Young công bố quyết định sa thải ông Na Hyang-wook, 47 tuổi, lãnh đạo cơ quan hoạch định chính sách của Bộ này.
Ông Lee nói: "Chúng tôi quyết định sa thải ông Na để buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm vì đã đưa ra những bình luận không thích hợp làm tổn hại tới danh dự của các công chức và để lại tổn thương lâu dài trong tâm trí mọi người".
Cũng theo ông Lee, Bộ Giáo dục sẽ điều tra sự việc và vấn đề này cũng sẽ được đưa ra cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật ngày hôm nay, 13-7.
Tuần trước, ông Na đưa ra những bình luận khiếm nhã trong bữa ăn tối cùng các biên tập viên và phóng viên của báo cấp tiến Kyunghyang Shinmun.
Trong bữa ăn, ông Na nói công chúng cũng giống như "đám chó, lợn" và cho rằng cần phải "thiết lập hệ thống đẳng cấp vì mọi người không phải tất cả đều sinh ra bình đẳng". Sau đó, ông này cho biết đã nói trong tình trạng có hơi men.
Những bình luận của ông Na liên quan tới việc công chúng bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của một công nhân 19 tuổi.
Người này tử vong trong khi đang sửa các tấm cửa chắn. Ông Na nói cách mọi người tỏ lòng thương xót người thanh niên đó cứ như thể chính con họ chết là đạo đức giả.
Ngày 11-7 ông Na được triệu tới phiên họp tại Quốc hội vì những bình phẩm này. Tại đó, ông bị chỉ trích rất nhiều và đối mặt với áp lực buộc phải từ chức của cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




