Thế giới
15/10/2019 20:13Quan tài đột nhiên phát ra giọng nói giữa đám tang, người thân rơi vào cảnh vừa khóc vừa cười
Được biết, Shay đã chết vào ngày 8 tháng 10 sau khi quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật và ông đã lên kế hoạch cho để troll những người tham dự đám tang của ông. Video này được chia sẻ bởi Kênh thông tin của hội cựu chiến binh quân đội Irish, họ đã đăng tải như sau: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí, người anh em của chúng ta, Shay Bradley đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhân danh các thành viên của IDFVA, chúng tôi xin được chia buồn với Anne và gia đình. Mong Shay sớm yên nghỉ."
Cú lừa từ dưới quan tài khiến ai tham dự đám tang cũng phải phì cười |
Shay Bradley, được chôn ở Kilmanagh, Leinster, Ireland, trong khi bạn bè và gia đình của ông đang đứng xung quanh mộ của ông thì bất ngờ giọng nói của Shay được phát ra từ quan tài của ông. Lúc nghe được giọng nói của người cựu quân nhân quân đội Ireland này thì mọi người đã không khỏi bật cười.
Giọng nói phát ra từ quan tài: "Xin chào, hey... có ai không? Đưa tôi ra ngoài". Kèm theo những tiếng hét này là tiếng gõ quan tài: "Tôi đang ở đâu thế này? Cho tôi ra ngoài, trong này tối quá... Ê đó là giọng của đức cha à? Này tôi nghe thấy đấy nhé! Tôi! Shay đây, đang nằm trong quan tài chứ không phải ở trước mặt các người đâu, tôi chết rồi."
"Hello hello... mọi người, tôi chết rồi, tôi chỉ muốn nói lời từ biệt mọi người thôi, chào mọi người tôi đi." - Shay hát lên.

Được biết, Shay đã chết vào ngày 8 tháng 10 sau khi quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật và ông đã lên kế hoạch cho để troll những người tham dự đám tang của ông. Video này được chia sẻ bởi Kênh thông tin của hội cựu chiến binh quân đội Irish, họ đã đăng tải như sau: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí, người anh em của chúng ta, Shay Bradley đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhân danh các thành viên của IDFVA, chúng tôi xin được chia buồn với Anne và gia đình. Mong Shay sớm yên nghỉ."
Con gái của ông Shay cho biết những lời nhắn này đã được thu âm trước khi cha của cô qua đời, và được phát thông qua một cái loa đặt ở dưới mộ. Nhận xét về cha mình, cô nói: " Ông ấy muốn làm cho mọi người cười thật nhiều. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, ông ấy không muốn mọi người phải chịu cảnh tang thương, đau buồn về cái chết của mình. Bố tôi thật là một người tuyệt vời."
Theo Nhật Thành (Helino)








- Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc (29/07)
- Tin nhắn lúc nửa đêm ở chung cư khiến cả tầng thức giấc, tất tả làm điều ấm lòng (29/07)
- Ông Trump tuyên bố khởi động lại đàm phán thương mại với Thái Lan và Campuchia (29/07)
- Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem (29/07)
- Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Indonesia: Bảo vệ ngôi vô địch (29/07)
- Người vợ bật khóc kể lại những phút trước khi chồng xả súng tại khu chợ ở Bangkok: "Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ ra tay giết người như vậy. Tôi xin lỗi" (29/07)
- Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý "lỗ hổng" từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (29/07)
- Từ vụ lật ô tô 10 người chết ở Hà Tĩnh: Xe khách không phù hiệu có bị xử phạt? (29/07)
- Căng thẳng thương mại Mỹ - EU hạ nhiệt (29/07)
- Con rể trùm sòng bạc Macau bệnh nặng (29/07)




