-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
21/08/2018 17:04Quan tài thành đồ nội thất, bát hóa vàng bị tịch thu ở Trung Quốc
6 tháng trước, chính quyền tỉnh Giang Tô áp dụng chính sách "không chôn cất", yêu cầu người dân hỏa táng người thân đã khuất để tiết kiệm quỹ đất.
Thế nhưng, thay vì sạch bóng trên thị trường như lý lẽ thông thường, quan tài bỗng xuất hiện tại tỉnh này với số lượng lớn. Một trong những địa điểm các thương nhân đưa quan tài tới là thành phố Tú Thiên, tỉnh Giang Tô. Theo điều tra của một kênh truyền hình địa phương, quan tài được đập vỡ và tái chế thành đồ nội thất.
Quan tài thành đồ nội thất
Theo điều tra của Nanjing Zero Distance, quan tài bằng gỗ tấm truyền thống cắt xẻ thành nhiều mảnh được tích thành hàng đống cao ở một địa điểm không được tiết lộ ở thành phố Tú Thiên. Một người làm việc trong ngành công nghiệp đồ nội thất cho biết lượng lớn quan tài được mua về với giá rẻ trong 2 tháng qua. Người này không tiết lộ nguồn gốc xuất xứ của những cỗ quan tài này.
Chủ sở hữu một xưởng sản xuất đồ gỗ cho biết những cỗ quan tài sẽ bị xẻ nhỏ và bán cho các xưởng đồ gỗ để xử lý. Quá trình chế tác khiến sản phẩm tạo ra không thể bị phát hiện từng là những phần của một chiếc quan tài. Chúng sau đó được xử dụng để chế tạo thành đồ nội thất.
Từ khi chính sách không chôn cất được áp dụng, việc sở hữu hay sản xuất quan tài đã bị cấm. Tại nhiều địa phương, nhà chức trách Trung Quốc tiến hành các chiến dịch thu giữ và phá hủy hàng nghìn cỗ quan tài.
Không dừng lại ở Giang Tô, chính quyền Giang Tây cũng theo chân với chính sách tương tự. Nhằm mục tiêu tiết kiệm quỹ đất và chấm dứt những nghi lễ chôn cất rình rang tốn kém, chính quyền Giang Tây định ra thời hạn vào tháng 9 để người dân dừng hoàn toàn việc chôn cất và chỉ được hỏa táng người đã khuất.
Khi những cỗ quan tài mà nhiều người đã dành dụm cả đời mới có thể mua được bị đập nát hay thu giữ, nhiều người dân địa phương hết sức tức giận và thậm chí chống đối. Chiến dịch tịch thu và phá hủy quan tài cũng bị báo nhà nước Nhân dân Nhật báo gọi là "dã man".
Tịch thu bát hóa vàng
Tại tỉnh Hắc Long Giang, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân đang đứng trước làn sóng chỉ trích là xúc phạm truyền thống ma chay sau khi tịch thu hàng nghìn bát hóa vàng.
Cơ quan Quản lý và Giám sát thị trường thành phố hôm 14/8 ra thông cáo sẽ truy quét các cửa hiệu nhỏ và chợ có hoạt động sản xuất và lưu thông tiền âm phủ, vàng mã hay các vật dụng khác dùng để hóa vàng.
Viện dẫn các quy định từng được ban hành từ năm 2009 cấm mua bán tiền vàng và hóa vàng cho người đã khuất ở nơi công cộng, cơ quan này tuyên bố chiến dịch truy quét nhằm thúc đẩy "văn minh, sức khỏe, môi trường, an toàn và truyền thống tang lễ hài hòa".
Cũng như một số nước châu Á khác, người Trung Quốc có tập tục hóa tiền, vàng và một số vật dụng bằng giấy khác, từ nhà cửa, điện thoại tới ôtô, cho người thân đã khuất, tin rằng những người ở cõi âm sẽ nhận được và sử dụng chúng ở kiếp sau. Ngày cúng quan trọng nhất là 15/7 Âm lịch. Người Trung Quốc tin rằng đây là ngày vong hồn tổ tiên sẽ về thăm gia đình.
Năm nay, ngày 15/7 Âm lịch rơi vào 25/8. Đây cũng là ngày cuối chiến dịch truy quét các cơ sở sản xuất và mua bán vàng mã của nhà chức trách tỉnh Hắc Long Giang.
Trước sự mạnh tay của chính quyền, một số cơ sở nhỏ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã phải dừng việc kinh doanh đồ vàng mã. Tuy nhiên, chính quyền thành phố này cũng hứng chịu nhiều chỉ trích. "Tại sao họ không dẹp luôn những lễ hội Âm lịch đi cho xong?", một ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội Weibo thể hiện sự bất bình.
Một người sử dụng Weibo khác cho rằng những tục lệ như hóa vàng trong ngày rằm Âm lịch là một phần trong hệ thống tín ngưỡng của người Trung Quốc. "(Việc hóa vàng) thể hiện tình cảm của chúng ta đối với người thân đã khuất. Làm thế nào mà việc này đột nhiên lại trở thành phi pháp? Tại sao họ không làm điều gì khác có ích hơn đi?".
Zhou Kai, một luật sư ở thành phố Nam Kinh, nhận định dù chính quyền Cáp Nhĩ Tân hành động vì lợi ích công cộng, chiến dịch truy quét vàng mã hay bát hóa vàng là không phù hợp bởi những tục lệ như hóa vàng chưa bị coi là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ông Kai cho rằng những hoạt động trên đều là tập tục truyền thống và quy định luật pháp quá cứng nhắc sẽ trở nên không hiệu quả.
"Cách tốt nhất là khuyên khích người dân, đề ra một biện pháp phù hợp để giải quyết vấn đề, ví dụ như lập ra một khu vực riêng cho những hoạt động tâm linh như vậy", ông Kai đề nghị.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)