-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Thế giới
23/02/2018 16:15Quan tham đoản mệnh nhất Trung Quốc: Nhậm chức chưa đầy 1h đã 'ngã ngựa' vì 1 chiếc quần
Tạp chí Pháp luật và Cuộc sống - cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp Trung Quốc ngày 22/2 cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 13/3/2003, chưa đầy một giờ đắc cử vị trí Phó Chủ tịch chính hiệp huyện Thuận Trường, khu tự trị dân tộc Miêu-Bố Y Kiềm Nam, Quý Châu (cùng ngày), ông Hồ Phương Du đã nhận thông báo điều tra từ cơ quan chống tham nhũng của tỉnh.
Giới phân tích chính trị Bắc Kinh đã gọi ông này là quan chức đoản mệnh nhất trên chính trường Trung Quốc.
Trước đó, vào ngày 5/3/2003 - thời gian Hồ Phương Du đang giữ chức Cục trưởng Cục Kế hoạch - một kẻ trộm đã lẻn vào nhà và đánh cắp chiếc quần của ông này. Sau khi lấy được tiền mặt, tên trộm đã bỏ lại chiếc quần trên trước cửa bệnh viện huyện.
Đến ngày 10/3, chiếc quần bị mất của y đã được hai em học sinh nhặt được và giao nộp cho cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên an ninh phát hiện, có bốn tờ hóa đơn được giấu kỹ - khâu cẩn thận bên trong dây thắt lưng da, trong đó có hai hóa đơn mang tên Hồ Phương Du, hai hóa đơn còn lại ghi tên người thân ông này với trị giá lên tới 420.000 nhân dân tệ (1 NDT tương đương 0.1576 USD).
Theo hồ sơ của tổ điều tra, trong thời gian nhậm chức Cục trưởng Cục Kế hoạch, ông này đã nhiều lần biển thủ công quỹ với tổng số tiền hơn 5 triệu NDT.
Ông này sau đó đã bị xử phạt 11 năm tù, tịch thu tài sản cá nhân tổng trị giá 449.000 NDT.
Theo Thủy Thu (Soha/Thời Đại)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)