-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
12/05/2024 13:35Quan tham 'hô phong hoán vũ' của Trung Quốc: Khoanh vòng tròn là có nhà đẹp, ngồi không vẫn tạo ảnh hưởng
Kênh CCTV News (Trung Quốc) đưa tin vào tháng 2/2018 rằng, doanh nhân Mã Vĩnh Cương bị kết án 1 năm 4 tháng tù và bị phạt 150.000 nhân dân tệ (RMB, hơn 518 triệu VNĐ) vì hối lộ Vương Bảo An - một "quan tham trăm triệu tệ". Sau đó, Trang Tài liệu xét xử Trung Quốc đã công bố chân tướng của vụ việc này.
'Quan tham trăm triệu tệ'
Theo CCTV News, quan chức mà Mã Vĩnh Cương hối lộ từng là một "nhân vật có khả năng hô phong hoán vũ".
Vương Bảo An, sinh năm 1963, đã liên tục công tác tại Cục Quản lý Thuế Nhà nước, Bộ Tài chính và Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Khi còn là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, ông ta đã lợi dụng chức vụ để giúp người nhờ vả mình kết nối quan hệ, nhờ đó bản thân Vương nhận được 100.000 RMB tiền mặt (345 triệu VNĐ) và cặp kính gọng vàng trị giá 100.000 đô la Hồng Kông (479 triệu VNĐ).
Không những vậy, Vương Bảo An còn dùng quyền lực của mình để giải quyết công việc và phê duyệt dự án cho một số doanh nhân. Đổi lại, các doanh nhân cũng thể hiện sự cảm kích bằng cách tặng những món quà hậu hĩnh như nhà đất, xe hơi sang trọng cho Vương. Để tránh bị kiểm tra, Vương chưa bao giờ đăng ký những căn nhà và xe hơi sang trọng này bằng tên mình.
Trong số những căn nhà sang trọng mà Vương Bảo An đã nhận được, một căn nằm ở phía bắc của Công viên Ngọc Uyên Đàm (Bắc Kinh), tiếp giáp với Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở phía đông và rất gần nơi làm việc của ông ta, có diện tích khoảng 318 m2 và tổng chi phí xây dựng và trang trí lên tới gần 50 triệu RMB (173 tỷ VNĐ).
Về nguồn gốc của căn nhà này, Vương Bảo An giải thích: "Ông ấy (doanh nhân) đã đầu tư để triển khai một dự án ở Giang Tô. Ông ấy đã báo cáo Bộ Tài chính, và muốn nhờ giúp đỡ để thúc đấy tiến độ công việc. Thực ra là ông ấy chỉ cần đến chỗ tôi để tôi khoanh một khoanh là được."
Cứ như vậy, Vương Bảo An dùng bút khoanh một vòng tròn trên giấy; đổi lại ông ta có được một căn nhà sang trọng.
Ngoài ra, theo CCTV News, để giúp cho "quan lộ hanh thông", Vương Bảo An cũng tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan trong một thời gian dài. Một lần, ông ta lên Ngũ Đài Sơn lễ Phật. Trong thời gian này, Vương cũng nhận 20.000 RMB (69 triệu VNĐ) "tiền nhang đèn" từ người khác.
Tạo dựng "Gia tộc họ Vương"
Nhiều năm lăn lộn trên quan trường, Vương Bảo An cũng lợi dụng quyền lực của mình để gây dựng sức ảnh hưởng của "Gia tộc họ Vương".
Trong số ba em trai của Vương Bảo An, hai người em sát với ông ta cũng làm chính trị và em trai út làm kinh doanh. Vì Vương là "người nổi tiếng" ở quê nhà nên mỗi lần về quê đều có một số cán bộ đến "thăm" để tạo mối quan hệ gần gũi hơn, và Vương cũng giới thiệu các em trai của mình với họ.
Sau đó, để giúp hai em mình thăng chức, Vương Bảo An cũng chủ động gọi cho các cán bộ địa phương. Vương từng nói rằng, dù bản thân chỉ ngồi im không cần nói gì thì vẫn có sức ảnh hưởng.
Không những vậy, Vương Bảo An còn tìm kiếm lợi ích to lớn cho em trai út của mình.
Khi người em út của ông ta, một doanh nhân, cần một khoản vay tín dụng, Vương đã nói với cán bộ địa phương rằng: "Anh hãy suy nghĩ về việc đó đi."
Bằng cách này, em trai út của Vương đã nhận được một khoản tín dụng khổng lồ như ông ta mong muốn.
Sau đó, em trai của Vương không trả được nợ. Khi biết chuyện, Vương hoàn toàn né tránh và nói với cán bộ địa phương rằng: "Đây là việc của các anh, cứ đi nói với nó."
Ngày 26/1/2016, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông cáo rằng, Vương Bảo An - cựu Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc - bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và hiện đang bị điều tra.
Tuy nhiên, chỉ hơn 3 tiếng trước khi bị bắt, Vương vẫn tham dự một cuộc họp báo với giới truyền thông.
Việc Vương Bảo An nhanh chóng "ngã ngựa" cũng gây chấn động chính trường Trung Quốc lúc bấy giờ.
7 tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo rằng, Vương Bảo An đã bị khai trừ đảng và cách chức.
Tháng 5/2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã tổ chức xét xử công khai vụ án nhận hối lộ của Vương Bảo An.
Kết quả điều tra cho thấy, Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị của mình, và thông đồng với các quan chức khác để hỗ trợ các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc bán xổ số, xin vay vốn, phê duyệt dự án. Vương cũng đã hỗ trợ chạy chức chạy quyền… để nhận lại tài sản bất hợp pháp từ người khác với tổng giá trị hơn 153 triệu RMB (528 tỷ VNĐ).
Phiên tòa sơ thẩm đã kết án Vương Bảo An tù chung thân.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (48 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)