-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
03/03/2025 05:10Quan tham TQ bỏ họp Quốc vụ viện để vụng trộm với người tình: 3 ngày sau xuất hiện với vết thương 'lạ'
Ngày 22/11/2009, tại Trại giam Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một tù nhân tóc hoa râm, lưng gù, tuổi ngoài năm mươi bước ra. Thật khó mà tin được ông ta chính là Tôn Du, cựu Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, người từng có tiếng nói mạnh mẽ ở chính trường Quảng Tây.
Hôm nay, Tôn Du sẽ bị đưa đến nhà tù Tần Thành. Ông ta cố gắng hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài phòng giam, đôi mắt đờ đẫn...
Quan tham Trung Quốc bỏ họp, vụng trộm với người tình
Theo Tạp chí Dân chủ và Pháp chế (Trung Quốc), Tôn Du, sinh năm 1957, sinh ra trong một gia đình dân tộc Choang ở Ấp Ninh, Quảng Tây.
Ở tuổi 41, Tôn Du chỉ mất 6 năm để thăng tiến từ chức Thị trưởng lên Phó chủ tịch chính quyền khu tự trị, được ca ngợi là "ngựa ô" của chính trường Quảng Tây.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII bế mạc, Tôn Du đã bị "sờ gáy". Một số người còn gọi Tôn là "quan tham cấp tỉnh và cấp bộ bị gục ngã nhanh nhất dưới họng súng chống tham nhũng của Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII".
Hầu hết các quan chức Trung Quốc tham nhũng đều có liên quan chặt chẽ đến "tiền" và "sắc". Tôn Du cũng không phải là ngoại lệ. Theo điều tra, Tôn Du duy trì mối quan hệ thân mật với ít nhất bốn người phụ nữ và thường xuyên gặp gỡ họ trong mọi hoàn cảnh.
Vào tháng 6/2007, Tôn Du đã đến Bắc Kinh để tham dự Hội nghị công tác nông lâm nghiệp toàn quốc kéo dài bảy ngày do Quốc vụ viện tổ chức. Đến ngày thứ ba của cuộc họp, Tôn Du bỗng dưng mất tích, điện thoại cũng tắt máy nên không thể liên lạc được.
Nhận thấy sự bất ổn, nhân viên Quốc vụ viện đã liên lạc với Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây nhiều lần nhưng đội ngũ nhân viên Văn phòng Chính quyền Khu tự trị cũng "bối rối" - "Chúng tôi cũng không tìm thấy Phó chủ tịch Tôn".
Nhân viên Quốc vụ viện cảm thấy điều này có vẻ kỳ lạ nên nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Các nhà lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh lo lắng Tôn Du có thể gặp bất trắc nên đã chỉ thị cho các bên liên quan sử dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm Tôn.
Bất ngờ là, ba ngày sau khi mất tích bí ẩn, Tôn Du đã trở về Quảng Tây một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Tôn xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt hơi biến dạng, trên trán là vết thương còn dán gạc.
Lúc đầu, các đồng nghiệp rất lo lắng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tôn Du cố gắng mỉm cười và nói: "Tôi ổn, chỉ vô tình ngã và điện thoại của tôi bị hỏng".
“Tắt điện thoại”, “bị thương” và “trả lời hời hợt”, loạt hành vi bất thường này không chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy kỳ lạ mà còn thu hút sự chú ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI).
Phải đến vài tháng sau, khi bị CCDI điều tra nội bộ, vụ mất tích bí ẩn của Tôn Du mới được làm sáng tỏ: Hóa ra, trong chuyến công tác ở Bắc Kinh, Tôn đã bí mật đến Thâm Quyến để hẹn hò với tình nhân nhưng bị chồng cô ta phát hiện, thuê người đánh. Tôn trở về Nam Ninh để tĩnh dưỡng, triệu tập một số thủ hạ thân cận, sai người đánh chồng của người tình. Người chồng không thể chịu đựng sự xúc phạm nên đã báo cáo sự việc lên CCDI.
Một kịch bản khác được lan truyền rộng rãi thậm chí còn kỳ lạ hơn. "Bốn tình nhân của Tôn Du đều là phụ nữ đã có chồng. Để duy trì mối quan hệ, Tôn liên tục ưu tiên giới thiệu các dự án cho những tình nhân này và chồng của họ. Tuy nhiên, lần này, Tôn không thể thỏa mãn yêu cầu của một trong những người chồng của tình nhân. Tôn bị yêu cầu đến Thâm Quyến và nộp 3 triệu NDT nhưng vẫn bị đánh đập, dẫn đến bộ dạng thê thảm khi trở về Quảng Tây.
Trên thực tế, ngoại trừ bản thân Tôn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày ông ta mất tích.
Quan tham Trung Quốc gặp lừa đảo, mất cả chì lẫn chài
Khi sự vụ trên xảy ra, CCDI bắt đầu điều tra Tôn Du về các hành vi tham nhũng. Tôn lo lắng như kiến trên chảo nóng, cả ngày trong trạng thái hoảng loạn.
Thật trùng hợp là lúc này thực sự có "sự giúp đỡ đáng quý". Người đàn ông tên là Lôi Quang Húc, là chủ tịch của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Bắc Hải Quảng Tây Cao Thắng.
Vào tháng 11/ 2004 và nửa đầu năm 2006, Tôn Du đã giúp công ty của Lôi huy động được vài triệu USD. Vì vậy, khi "ân nhân" Tôn Du gặp nạn, Lôi Quang Húc đã ra sức giúp đỡ.
Thông qua sự giới thiệu của Đông Lương, làm việc ở Công ty bảo lãnh Thiên Tín, Lôi Quang Húc đã gặp được Trần Tùng Bách và Hoàng Cẩm Bân, hai người "quen biết rộng" được cho là rất thành đạt ở Bắc Kinh.
Tôn Du cảm thấy như "chết đuối vớ được cọc", vội vã đến Bắc Kinh trong đêm cùng Lôi Quang Húc. Trần Tùng Bách và Hoàng Cẩm Bân nói rằng họ quen biết những nhân vật cấp cao trong Bộ Chính trị, đã hóa giải được nhiều vụ án tương tự.
Tôn Du bị dụ dỗ, khi nói đến tiền công, hai người "quen biết rộng" kia giơ ba ngón tay.
"Ba trăm ngàn NDT ?". Người "quen biết rộng" lắc đầu. "Ba triệu?!" Người "quen biết rộng" gật đầu.
Tôn Du thở dài nhưng Lôi Quang Húc lại đứng lên như một người hùng và nói: "Ba triệu là ba triệu. Chỉ cần hoàn thành công việc, tiền bạc không quan trọng". Trần Tùng Bách nói: "Chỉ cần có tiền, công việc sẽ hoàn thành!".
Lôi Quang Húc và Tôn Du vội vã trở về Quảng Tây. Lôi Quang Húc bỏ 1,7 triệu NDT, còn Tôn Vũ chi 1 triệu NDT. Sau khi giao 2,7 triệu NDT cho hai Trần-Hoàng, Tôn Du ở nhà chờ tin vui chính quyền trung ương sẽ bỏ qua tội của mình.
Không ngờ, thứ Tôn Du nhận được lại là lệnh bắt giữ từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thì ra Trần Tùng Bách và Hoàng Cẩm Bân đều là những kẻ lang thang thất nghiệp ở Bắc Kinh.
Ngày 15/9/2009, Tòa án nhân dân cấp trung thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo của Trần Tùng Bách và Hoàng Cẩm Bân. Theo lời khai, số tiền nhận được từ Tôn Du, bọn họ đã dùng vào việc ăn uống, chơi bời, đánh bạc.
Điều này khiến Tôn Du rơi vào tình cảnh mất cả chì lẫn chài, không chỉ mất 1 triệu NDT, mà số tiền 1,7 triệu NDT mà Lôi Quang Húc giúp đỡ cũng bị coi là hối lộ.
Vào sáng ngày 31/8 cùng năm, Tòa án nhân dân cấp trung thành phố Nam Ninh đã ra phán quyết đối với Tôn Du, xác định Tôn Du phạm tội tham ô, bị kết án 15 năm tù giam, tịch thu 600.000 NDT; phạm tội hối lộ, bị kết án 14 năm tù giam, tịch thu 400.000 NDT. Với hai mức án kể trên, Tòa án quyết định tuyên án Tôn Du 18 năm tù giam, tịch thu 1 triệu NDT.
Theo An An (nguoiduatin.vn)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (1 giờ trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (1 giờ trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (2 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (3 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)