-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
30/08/2023 15:22Quan tham Trung Quốc thuê người giết vợ vì bị 'nắm thóp' chuyện ngoại tình
Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ
Lữ Đức Bân sinh vào tháng 5/1953 tại huyện Yên Lãng, tỉnh Hà Nam. Dù lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhưng Lữ vẫn chịu khó vừa học vừa làm. Tới năm 1975, ông ta được giới thiệu vào Đại học Nông nghiệp Hà Nam theo chính sách "hạt giống đỏ".
Năm 1982, Lữ tốt nghiệp thạc sĩ và kết hôn với người bạn học Quách Lệ Quyên. Ít lâu sau, ông ta giành được học bổng của trường Đại học Kansas (Mỹ). Năm 1988, Lữ nhận bằng Tiến sĩ ở Mỹ và trở lại Đại học Nông nghiệp Hà Nam công tác. Năm 1996, Lữ được thăng chức Phó hiệu trưởng.
Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì chuyện gia đình của Lữ lại lục đục. Mâu thuẫn giữa ông ta và vợ xuất phát từ quan điểm khác nhau trong việc phụng dưỡng cha mẹ. Tới tháng 11/1997, Lữ và bà Quách đồng ý ly hôn.
Cuộc hôn nhân thứ hai
Vốn là người gia trưởng, Lữ Đức Bân cho rằng việc vợ cũ là thành phần tri thức là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 1998, Lữ quyết định về quê kiếm vợ với 3 tiêu chí: Văn hóa thấp, ngoại hình xấu và sẵn sàng chăm sóc bố chồng.
Theo các tiêu chuẩn này, Lữ được giới thiệu với bà Trần Tuấn Hồng, kém ông ta 14 tuổi, diện mạo bình thường và chưa học hết cấp 2. Sau 1 năm làm quen, bà Trần chính thức trở thành vợ 2 của Lữ. Tới năm 2000, bà Trần đẻ con trai và được chồng hết mực cung phụng.
Cùng với cuộc hôn nhân mới, quan lộ của Lữ cũng vô cùng thuận lợi. Năm 2001, ông ta trở thành Phó tỉnh trưởng Hà Nam, được cấp một ngôi nhà khang trang, có người giúp việc và tài xế riêng.
Từ khi trở thành vợ của "quan lớn", bà Trần trở nên hống hách và hay mắng chửi người khác. Trước sự thay đổi của vợ, Lữ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành. Chán nản, ông ta đã ngoại tình với một phụ nữ làm trong ngành nông nghiệp.
Tới tháng 2/2003, bà Trần phát hiện ra tin nhắn ngoại tình và không tiếc tay đánh đập chồng. Sau đó, bà Trần nhiều lần báo cáo về hành vi ngoại tình của chồng với lãnh đạo tỉnh. Quá sức chịu đựng, Lữ đề nghị ly hôn, nhưng bà Trần không chấp nhận, mà còn đe dọa tố cáo việc ông nhận hối lộ.
Tới năm 2004, trong một lần đi ăn với Thượng Ngọc Hòa - Phó thị trưởng thành phố Tân Hương, Lữ đã tâm sự về chuyện gia đình và tiết lộ ý định sát hại vợ. Thượng Ngọc Hòa vốn có thời gian công tác tại tỉnh Hà Nam, đã đề nghị giúp Lữ tìm người thực hiện ý đồ.
Vụ án gây chấn động
Đầu tháng 6/2005, Thượng Ngọc Hòa giới thiệu cho Lữ Đức Bân 2 đối tượng là Trương Tùng Tuyết và Từ Tiểu Đồng, những kẻ sẵn sàng nhận tiền để gây án. Sáng 8/6/2005, 2 tên này giả vờ là người bán ôtô và liên hệ với bà Trần để xem xe.
Tại một bãi gửi xe hoang vắng, Trương và Từ đã sát hại bà Trần rồi phân xác để phi tang. Trước khi bỏ trốn, 2 kẻ này còn ngụy tạo chứng cứ giả để Lữ có cớ báo cảnh sát.
Thông tin về vợ Phó tỉnh trưởng khiến rất nhiều người xôn xao, và cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng sát hại bà Trần đã nhanh chóng khai ra kẻ chủ mưu là Thượng và Lữ.
Tới ngày 11/6, Phó tỉnh trưởng Hà Nam bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 22/7, Lữ và đồng phạm bị đem ra xét xử. Tại phiên tòa, Lữ lập luận rằng mình chỉ muốn "dằn mặt vợ", không phải giết. Tuy nhiên, thẩm phán đã xác định hành vi của Lữ cấu thành tội "cố ý giết người", tuyên án tử hình với cả 4 bị cáo.
Vào ngày 30/9/2005, Lữ Đức Bân bị xử tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (19:29)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (19:09)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (41 phút trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (54 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (1 giờ trước)
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (2 giờ trước)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (2 giờ trước)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (3 giờ trước)